Chết thảm dưới tay gã chồng "quỷ dữ" vì muốn ly hôn

Chủ nhật, ngày 17/11/2013 14:02 PM (GMT+7)
Chỉ vì muốn ly hôn mà chị Bùi Thị Mộng Ly đã bị chồng là Xa Văn Hiệp vung dao đâm chết.
Bình luận 0
Sáng hôm ấy, hàng trăm người dân xã Bình Sa và Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam kéo về sân UBND xã Bình Sa để tham dự phiên tòa xét xử vụ án chồng giết vợ rúng động địa phương này xảy ra vào trung tuần tháng 8 vừa qua.

Xa Văn Hiệp tại tòa.
Xa Văn Hiệp tại tòa.

Giết vợ vì vợ muốn ly hôn

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 30 ngày 14.8.2013 Bùi Văn Tiên (SN 1986), Phan Văn Hà (SN 1987, trú thôn 5, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình) và Xa Văn Hiệp đến quán cháo lòng trong thôn Tứ Sơn ăn cháo lòng và uống 1,5 lít rượu. Sau đó, Hiệp nhờ Tiên và Hà chở mình xuống nhà cha vợ là ông Bùi Tấn Phước (SN 1966) ở địa phương, để thăm con.

Trên đường đến nhà cha vợ, Hiệp rủ Tiên và Hà vào quán thịt vịt dọc đường tiếp tục nhậu. Tại đây Hiệp nhiều lần gọi điện cho vợ là Bùi Thị Mộng Ly (SN 1993) và giữa hai người có lời qua tiếng lại với nhau. Hiệp cho rằng chị Ly hỗn hào với mình nên xuống bếp của quán nhậu lấy một con dao phay giấu trong người với mục đích chém chị Ly.

14 giờ cùng ngày, sau khi uống hết 4 chai bia, Hiệp, Tiên và Hà chở nhau đến nhà ông Phước, nơi chị Ly và con trai Hiệp đang sinh sống. Khi đến ngõ, Hiệp đi vào nhà một mình, còn Tiên và Hà chờ bên ngoài.

Vào đến nhà, thấy chị Ly đang nằm ôm con trai Xa Văn Quốc mới được 7 tháng tuổi trên võng, Hiệp tới bồng con nhưng chị Ly không cho. Thế là hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Hiệp giật được con trên tay chị Ly rồi vứt con mình trên bàn.

Bà Huỳnh Thị Loan (SN 1967, mẹ chị Ly) từ nhà dưới đi lên thấy thế nên vội ôm đứa trẻ và nói: “Để con cho má bồng, có gì má tính cho hai đứa sống lại với nhau”. Thế nhưng Hiệp không nghe lời của mẹ vợ mà rút liền con dao giấu sẵn trong người. Chị Ly thấy thế hoảng sợ bỏ chạy ra cổng. Hiệp cầm dao đuổi theo. Bà Loan vừa ôm cháu vừa chạy theo hô hoán kêu cứu.

Chị Ly chạy ra phía ngoài cổng, băng qua đường bê-tông rồi chạy vào phía sau nhà háng xóm đối diện. Nghiệt ngã thay, phía sau nhà bà Mai có hàng rào nên chị Ly lại chạy ngược trở ra. Lúc này ông Phước nằm trên chõng tre gần ngõ cầm cái trang (dụng cụ để phơi lúa) chạy ra định bụng nếu Hiệp xông tới thì ông sẽ đánh cho văng con dao trên tay Hiệp. Nào ngờ đâu, vừa bước đi được hai bước thì ông bị vấp và ngã nhào xuống đất.

Không có ai ngăn cản, Hiệp tiếp tục cầm dao đuổi theo chị Ly. Chị Ly cố gắng chạy thoát khỏi lưỡi dao của chồng nhưng rủi thay chị bị vướng ụ cát nên té úp mặt xuống nền cát. Lúc này Hiệp chạy vừa tới, hắn đưa dao lên cao rồi đâm một nhát rất mạnh theo hướng từ trên xuống trúng vào lưng chị Ly khiến chị Ly tử vong tại chỗ.

Đâm vợ xong, Hiệp vứt con dao gây án ở ven đường rồi được Tiên, Hà chở về nhà. Đến 17 giờ cùng ngày, Hiệp bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ. Tại cơ quan công an, Hiệp đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Yêu nhầm “quỷ dữ”

Chị Ly vốn là bạn thân của em gái Hiệp. Cũng từ mối quan hệ này, Ly quen biết rồi đem lòng yêu Hiệp - gã trai có tiếng quậy phá. Tuy chưa có tiền án nhưng Hiệp đã bị UBND tỉnh Quảng Nam đưa vào cơ sở giáo dục 2 năm về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Tháng 8.2012, Hiệp và Ly cưới nhau. Không được bao lâu thì hai người nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên chửi bới nhau. Nguyên nhân chính là do Hiệp không lo làm ăn mà liên tục nhậu nhẹt.

Bà Nguyễn Thị Liễu với cánh tay bị gãy do nghịch tử gây ra.
Bà Nguyễn Thị Liễu với cánh tay bị gãy do nghịch tử gây ra.

Mỗi lần say Hiệp lại gây sự với mọi người, từ trong nhà đến hàng xóm. Tháng 7/2013, trong một lần cãi nhau, Hiệp đã dùng ghế để đánh vợ. Bà Nguyễn Thị Liễu (SN 1958, mẹ ruột của Hiệp) thấy thế liền vào can ngăn cũng bị Hiệp đánh gãy tay. Cũng trong thời gian trên, do mâu thuẫn gia đình nên Hiệp đem xe máy của cha ruột đem đi đốt. Chính vì sự bạo hành gia đình của Hiệp làm cho chị Ly đau khổ, bức bối, dù cha mẹ hai bên ra sức khuyên nhủ nhưng không ai thuyết phục được Hiệp.

Trước đó sau khi sinh con trai đầu, chị Ly phát hiện mình bị khối u ác tính đường ruột, sức khỏe càng giảm sút. Vì 2 gia đình ở gần nhau nên chị Ly thường xuyên về nhà mẹ đẻ để nhờ mẹ trông nom con nhỏ nhằm có điều kiện đi khám chữa bệnh. Thêm vào đó, tình cảm vợ chồng không mặn nồng nên chị Ly không muốn trở về sống ở nhà chồng.

Khi Hiệp bảo chị Ly bế con về lại nhà chồng thì chị Ly tuyên bố rằng không về nữa và chị sẽ gửi đơn xin ly hôn. Chính vì thế mà Hiệp đã vung dao đoạt mạng người vợ đáng thương này.

Cái giá phải trả

Cái chết của chị Ly khiến người dân thôn Tây Giang tiếc thương và căm giận hành động vô nhân tính của Hiệp.

Xét bị cáo không còn cơ hội để cải tạo, giáo dục, cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội nên HĐXX đã tuyên án tử hình đối với Xa Văn Hiệp... Bản án được người dân địa phương đồng tình và lấy đó làm bài học răn dạy cho những kẻ xem thường mạng sống của người khác.

Từ ngày con gái mất, bà Loan tiều tụy trông thấy rõ. Bà nói trong xót xa, từ ngày kết hôn, Ly chưa có ngày nào hạnh phúc thật sự. Thêm vào đó, căn bệnh u ác tính đã hành hạ Ly đến tội nghiệp. Thương con, bà chỉ còn biết trông giữ đứa cháu ngoại để Ly có điều kiện khám chữa bệnh. Bà không ngờ, cuối cùng, Ly không chết vì bệnh mà chết vì nhát dao oan nghiệt của người chồng.

Bà Huỳnh Thị Loan đau đớn trước cái chết của cô con gái.
Bà Huỳnh Thị Loan đau đớn trước cái chết của cô con gái.

Dù là đàn ông nhưng ông Phước vẫn không kìm được nước mắt khi nhớ về cô con gái. Ông cứ tự trách mình hôm đó chậm chân nên không cứu được tính mạng của con. Ngày Ly thưa cha mẹ cho cô được kết hôn với Hiệp, ông đã rất lo lắng vì Hiệp có tiếng quậy phá ở địa phương.

Trở về từ cơ sở giáo dưỡng từ tháng 1.2012, thay vì ăn năn hối cải, Hiệp vẫn say sưa nhậu nhẹt, quậy phá hết trong nhà đến làng trên xóm dưới. Cho đến khi đã làm chồng, làm cha, trong tình cảnh vợ bị bệnh hiểm nghèo, Hiệp vẫn không thông cảm, sẻ chia mà thường xuyên chửi bới, đánh đập vợ. Còn nhẫn tâm hơn, Hiệp đã dùng dao đâm vợ tử vong ngay trước mặt cha mẹ vợ.

Ông Phước nói trong hối hận: “Họ hàng khuyên tôi nên đưa Ly ra ở với cậu nó ngoài Đà Nẵng cho yên chuyện. Nhưng vợ chồng tôi nghĩ chúng nó tuổi trẻ bồng bột, dần dần mình khuyên nhủ để chúng sửa đổi, hàn gắn rồi nuôi đứa con thơ dại. Nếu tôi biết trước thằng rể tàn ác như vậy thì đã không mất đứa con này”.

Không thể diễn tả hết nỗi đau mà bà Liễu - mẹ của bị cáo Hiệp - gánh chịu. Cánh tay bà vẫn còn vết tích bởi kẻ nghịch tử gây ra. Bà thương đứa con dâu xấu số, lại càng thương đứa cháu nội chưa đầy tuổi giờ đây phải mồ côi cả mẹ lẫn cha. Bà kể rằng, trước khi bị công an bắt, Hiệp đã về nhà và nói với ba mẹ: “Ba má sinh con ra, nuôi con khôn lớn nhưng con chưa giúp gì được cho ba má, mà đã làm khổ ba má. Con hận vợ con đòi ly hôn nên đã đâm nó chết rồi”.

Nói xong, Hiệp ra ngồi trước hiên nhà. Sau đó, Hiệp đi dạo quanh xóm một vòng rồi trở về nhà ngồi bó gối cho đến khi công an đến. Bà nói mà nước mắt cứ giàn giụa: “Khi vợ chồng chúng nó lục đục, vợ chồng tôi buồn lắm, lỗi chủ yếu là ở con trai tôi. Tuy đã khuyên nhủ nhiều lần nhưng Hiệp không nghe nên chúng tôi cũng rất nản, nhiều lúc ở trong nhà nhưng tôi không muốn nói chuyện với nó”.

Việc Hiệp bị công an bắt khiến nhiều người dân địa phương thở phào nhẹ nhõm, vì từ nay xóm làng được bình yên. Khi nghe tin TAND tỉnh xét xử lưu động vụ án Hiệp giết vợ, mới đây, hàng trăm người dân đã kéo về sân UBND xã Bình Sa để dự khán. Trước hàng trăm ánh mắt căm giận của người dân, lúc nào Hiệp cũng cúi mặt xuống đất. Được cho nói lời cuối cùng, hắn lí nhí trình bày rằng hắn rất hối hận. Tiếc thay, sự hối hận của hắn đã quá muộn màng.
Văn Hoàng (Dòng Đời) (Văn Hoàng (Dòng Đời))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem