Chết vì bị... tát vào mặt khi hát karaoke

Thứ hai, ngày 23/07/2012 13:28 PM (GMT+7)
Sau khi bị tát, anh Hiệp vẫn không phản ứng. Hùng tiếp tục dùng tay đánh thêm 2-3 cái nữa khiến Hiệp ngã xuống đất rồi bất tỉnh. Sau đó, anh Hiệp được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong
Bình luận 0

Ngày 22.7, cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đăng vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước truy bắt Nguyễn Văn Hùng (SN 1990, ngụ xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng) để điều tra hành vi làm chết người.

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 20.7, tại quán karaoke của nhà nghỉ Hoàng Nhân, do có mâu thuẫn trong lúc hát karaoke và uống bia, Hùng đã tát anh Lê Văn Hiệp (SN 1988, quê Thanh Hóa, tạm trú xã Bom Bo, huyện Bù Đăng) 3 cái.

Sau khi bị tát, anh Hiệp vẫn không phản ứng. Hùng tiếp tục dùng tay đánh thêm 2-3 cái nữa khiến Hiệp ngã xuống đất rồi bất tỉnh. Sau đó, anh Hiệp được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong, riêng Hùng bỏ trốn.

Theo Người lao động
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem