Chí Anh môi chạm môi Khánh Thi khi song ca “Trái tim không ngủ yên”.

Thanh Hà Chủ nhật, ngày 11/06/2017 07:50 AM (GMT+7)
Tại phần 2 của đêm liveshow Khánh Thi - kỷ niệm 25 năm nghệ thuật, Chí Anh và Khánh Thi đã có màn song ca ngọt ngào - “Trái tim không ngủ yên”. Họ không chỉ hát mà còn dìu nhau ở những bước nhảy tình tứ.
Bình luận 0

Tối ngày 10.6 tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, đã diễn ra đêm liveshow kỉ niệm 25 năm của Khánh Thi.

img

Khánh Thi - Chí Anh song ca ca khúc "Trái tim không ngủ yên". Ảnh: CUM

Như đã hứa hẹn, Khánh Thi và ê-kíp đã mang lại một đêm diễn đầy cảm xúc cho khán giả, với gần 40 tiết mục đặc sắc khuấy động không khí tại Cung thể thao Quần ngựa.

Đêm liveshow được chia làm 3 phần, từ hồi ức đến những ước mơ lớn và con đường hiện tại của Khánh Thi. Gây bất ngờ và nỗ lực trong suốt mấy tháng tập luyện là Khánh Thi đã tham gia xuyên suốt 30 tiết mục khiến khán giả phải ngưỡng mộ.

Phần 1, Khánh Thi xuất hiện như một nữ hoàng chạm đến ngôi sao danh vọng với những hình ảnh khi cô còn là cô bé con, được bố cho đi học võ hơn là thích chơi đàn giống người anh của mình - nghệ sĩ vilon Xuân Huy. Rồi một ngày tình cờ cô bé Khánh Thi phát hiện mình thích học múa. Từ đây cuộc đời của cô gắn liền với múa và nhảy.

Phần hai, kể về thời gian Khánh Thi và Chí Anh có duyên gặp gỡ, cùng nhau đi du học và tình yêu của họ nảy nở từ đây. Vinh quang họ gặt hái được cũng từ đây. Những hình ảnh của Khánh Thi- Chí Anh được đan xen giữa hiện tại và quá khứ để khán giả phần nào hiểu được những tháng ngày họ sang Pháp học vô cùng gian khổ, vất vả.

img

Khánh Thi và Phan Hiển

Chí Anh thì đi bốc vác, đứng bếp, rửa bát, còn Khánh Thi làm công việc dọn nhà, đi may thuê để kiếm thêm tiền giả tiền học phí đắt đỏ. Cũng tại phần này, Chí Anh và Khánh Thi đã có màn song ca ngọt ngào ca khúc “Trái tim không ngủ yên” như muốn nhắc lại tình yêu mặn nồng một thuở của hai người. Kết thúc màn song ca, Chí Anh đã không ngần ngại trao cho Khánh Thi một nụ hôn chạm nhẹ môi Khánh Thi. Còn Khánh Thi dường như trong tích tắc lặng im cảm nhận những đã trải qua trong quá khứ.

img

Khánh Thi nhảy với Chí Anh

Sau màn song ca, cặp đôi dìu nhau những bước nhảy tình tứ đã đưa họ đến  vinh quang một thời.

Kết thúc phần hai, cũng là kết thúc một mối tình 7 năm gắn bó, Khánh Thi đưa khán giả trở lại với cuộc sống hiện tại của cô. Ngày cô quyết định Nam tiến, vào Sài Gòn lập nghiệp. Từ quyết định này, cuộc đời Khánh Thi đã sang một trang mới.

img

Phần 3 này, Khánh Thi dẫn dắt câu chuyện đời mình bằng kịch kết hợp với nhảy. Màn đối thoại giữa cô và MC Trác Thúy Miêu qua hai mảng đen – trắng đối lập nhau, miêu tả những thị phi, sóng gió mà Khánh Thi đã trải qua. Những lời đàm tiếu, bình luận ác ý về đời tư của Khánh Thi được các bài báo khai thác xoáy sâu thay vì nói tới nghệ thuật chuyên môn khiến cô bị rơi vào trầm cảm, suy sụp tinh thần đến mức muốn tìm đến cái chết để giải thoát.

img

Khánh Thi và Trác Thùy Miêu đối lập trong màu trắng và đen

Có thể nói đây chính là điểm nhấn của đêm liveshow bởi câu chuyện, âm thanh, ánh sáng, cùng những màn vũ điệu kết hợp với lối dẫn dắt đầy cảm xúc của Trác Thúy Miêu đã khiến phần 3 trở nên kịch tính, hấp dẫn khán giả hơn cả. Nhiều khán giả nữ ngồi dưới đã không kìm được nước mắt khi cảm nhận những gì Khánh Thi đã trải qua trong thời điểm đó.

Điều khán giả thích thú hơn nữa trong liveshow của Khánh Thi là phần xuất hiện của  cậu con trai đáng yêu, Ku bi. Ca khúc “Tâm sự với con” là bài hát cô vừa ra MV cách đây không lâu, nay được tái hiện lại trên sân khấu. Khánh Thi cũng đã khóc rất nhiều trong tiết mục này, tình thương yêu đối với con, tình mẫu tử thiêng liêng là những cảm xúc tuyệt vời nhất mà Khánh Thi đã được trải qua.

Trong liveshow, Phan Hiển một lần nữa làm khán giả hết sức bất ngờ vì màn trình diễn của anh. Với tiết mục nhảy múa sôi động cùng vũ đoàn nữ sexy lady, Phan Hiển làm chủ được sân khấu bằng những động tác nhảy múa điêu luyện. Anh lập tức nhận được tràn vỗ tay, reo hò của khán giả.

img

Sự đầu tư cho đêm liveshow này của Khánh Thi không hề nhỏ. Từ ánh đèn sân khấu, âm thanh, và đặc biệt là trang phục của toàn bộ diễn viên tham gia…trong cả suốt chương trình, không hề có sự lặp lại bởi một bộ phục trang nào. Sự tỉ mỉ, lộng lẫy trong từng bộ quần áo đầy màu sắc đã khiến không ít khán giả choáng ngợp.

Đêm diễn đã cho thấy sự luyện tập không ngừng nghỉ, không riêng gì Khánh Thi mà của toàn bộ các vũ công, dancer từ Bắc chí Nam, họ đã có các màn kết hợp với từng cử chỉ, động tác hết sức ăn ý với nhau mang lại sự hưng phấn cho mọi người tham gia. 

img

Tuy nhiên liveshow cũng không tránh khỏi những hạt sạn nhỏ khiến khán giả mệt mỏi vì chờ đợi. Đầu tiên phải kể đến là với gần 40 tiết mục là quá nhiều so với một liveshow về nhảy. Tiếp đó, thời lượng chương trình thì quá dài trong khi bắt đầu biểu diễn lại quá muộn, khiến đêm liveshow bị kéo dài tới nửa đêm. Theo tấm vé, thời gian biểu diễn bắt đầu từ 20h nhưng phải đến 9h kém 25, tức là muộn tới 35 phút chương trình mới được diễn ra.

Phần giao lưu với khán giả trả lời câu hỏi trao phần quà voucher các khóa học đã chiếm tới gần 20 phút, khiến chương trình bị kéo dài không cần thiết.

Bỏ qua những hạt sạn nhỏ này, đêm liveshow của Khánh Thi đã làm làm mãn nhãn người xem, càng khẳng định vị trí "Nữ hoàng dance sport" chưa ai thay thế nổi của cô. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem