Cô Jo Devereux bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú từ tháng 12.2015. Cô đã phẫu thuật cắt bỏ vú sau chẩn đoán và tiến hành hóa trị nhiều đợt. Nhưng mọi cố gắng dường như không mang lại kết quả như mong đợi.
Vào tháng 7.2018, bà mẹ ba con đã phải nhận tin sét đánh từ bác sĩ rằng cô sẽ chỉ còn sống thêm được 6 tháng, trước khi ung thư lan đến phổi, gan và cột sống.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2019/images/2019-03-25/Chi-con-song-duoc-6-thang-me-ngay-ngay-viet-thiep-goi-qua-cho-con-chi-con-song-duoc-6-thang-me-ngay-ngay-viet-thiep--1553521755-width960height1359.jpg)
Mẹ đơn thân Jo Devereux bên 3 người con.
Được biết, cô Jo đã chia tay với bố của Erin khi cô bé lên 3. Cô cũng không có mối quan hệ ràng buộc nào với cha của Liam và Lily. Bên cạnh đó, Jo cũng bị bố mẹ ghẻ lạnh với một tuổi thơ không hạnh phúc.
Gần đây, cô đã liên lạc lại với cha của mình và cha của Erin với hy vọng họ có thể hỗ trợ bọn trẻ sau khi cô ra đi. Tuy nhiên, cô con gái lớn Erin (17 tuổi) bất đắc dĩ phải trở thành người quán xuyến mọi công việc nhà và chăm sóc hai em là Liam (11 tuổi) và Lily (9 tuổi) thay mẹ khi cô không còn.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2019/images/2019-03-25/Chi-con-song-duoc-6-thang-me-ngay-ngay-viet-thiep-goi-qua-cho-con-chi-con-song-duoc-6-thang-me-ngay-ngay-viet-thiep--1553521755-width960height1391.jpg)
Cô Jo muốn chuẩn bị tự tay chuẩn bị sẵn quà và thiệp cho các con nhân ngày sinh nhật và Giáng sinh đến khi bọn trẻ 30 tuổi.
Kể từ khi nhận được tin căn bệnh của mình đã không thể cứu vãn, Jo bắt đầu chuẩn bị tâm lý lẫn kỹ năng giúp các con quen dần với cuộc sống không có cô.
Erin đang lên kế hoạch học lái xe với số tiền được chi trả bởi quỹ Blakelaw Juniors FC tại địa phương. Cô Jo đã sắp xếp để Erin đứng tên ngôi nhà mà họ đang ở.
Cùng với việc chăm sóc các em, Erin còn có nhiệm vụ chăm sóc 2 chú chó cưng của gia đình là Prince Shitzu (4 tuổi) và Labrador Wilson (8 tuổi).
Với Jo, vì không muốn các con chịu thiệt thòi trong ngày sinh nhật và Giáng sinh về sau này khi không còn mẹ ở bên, cô đã gói những món quà và viết những tấm thiệp cho 3 người con của mình cho đến khi chúng 30 tuổi.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2019/images/2019-03-25/Chi-con-song-duoc-6-thang-me-ngay-ngay-viet-thiep-goi-qua-cho-con-chi-con-song-duoc-6-thang-me-ngay-ngay-viet-thiep--1553521755-width960height1684.jpg)
Cô Jo rất tự hào về những đứa con của mình và cô tin bọn trẻ sẽ có thể tự chăm sóc khi không có cô bên cạnh.
Cô Jo nói: “Tôi gói quà và viết thiệp cho bọn trẻ đến khi chúng 30 tuổi. Tôi cũng thường xuyên viết lại các số điện thoại và thông tin mà tôi nghĩ rằng bọn trẻ có thể cần trong trường hợp khẩn cấp. Vào tháng 7 năm ngoái, tôi đã được thông báo mình chỉ còn 6 tháng để sống, vì vậy tôi đang sống bằng thời gian đi mượn. Nó thực sự không thật chút nào. Điều tôi tập trung nhất bây giờ là cố gắng đảm bảo bọn trẻ có thể sống mà không cần tôi và tận hưởng khoảng thời gian quý giá cuối cùng khi chúng tôi bên nhau”.
“Rất ít đứa trẻ ở độ tuổi của Erin phải đối mặt với tình huống này nhưng tôi biết con sẽ ổn. Tôi chỉ đơn giản là không biết mình và bọn trẻ sẽ làm gì nếu không có Erin. Con chính là vị cứu tinh của tôi. Nhìn vào mắt con, tôi biết chúng không thua kém ai”, cô Jo xúc động nói.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.