Chỉ tận nơi

Thứ tư, ngày 23/10/2013 10:43 AM (GMT+7)
Một cô gái Hà Nội, vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh. Do đam mê nghiên cứu, Cô đã tham gia rất nhiều dự án bảo tồn động vật hoang dã như: voọc mũi hếch ở Hà Giang, thằn lằn ở Tenerife (Tây Ban Nha)…
Bình luận 0
- Một cô gái Hà Nội, vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh, do đam mê nghiên cứu động vật hoang dã nên đã giúp cô nhận được học bổng toàn phần của Đại học Cambridge (Anh). Đến nay cô đã tham gia rất nhiều dự án bảo tồn động vật hoang dã như: voọc mũi hếch ở Hà Giang, voọc đen má trắng ở Bắc Kạn, thằn lằn ở Tenerife (Tây Ban Nha)…

- Quý thay tấm lòng vàng đối với việc bảo tồn động vật hoang dã. Tôi cũng muốn nghiên cứu về động vật hoang dã lắm, nhưng mà… đâu còn bao nhiêu để nghiên cứu.

- Bác đừng bi quan. Nếu muốn nghiên cứu, em chỉ tận nơi cho bác...

- Ở đâu thế?

- Em nói khí không phải mong bác bỏ quá cho, chứ bây giờ mà muốn nghiên cứu động vật hoang dã thì xin mời bác… vào các nhà hàng đặc sản, đủ loại động vật hoang dã cho bác tha hồ “nghiên cứu”.

- Chú nói thế hóa ra vô cảm, thậm chí khuyến khích việc sát hại động vật hoang dã à? Nói như chú, hóa ra chú còn “hoang dã” hơn cả động vật hoang dã đấy.

- Em chỉ thấy sao nói vậy, không tin bác thử vào đó “nghiên cứu” xem em nói đúng hay sai?
Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem