Chi tiết nghi án chồng chém vợ rớt thai nhi qua lời kể nhân chứng

Thứ sáu, ngày 13/12/2013 14:01 PM (GMT+7)
Nhiều cư dân sống tại chung cư Tây Thạnh vẫn còn bàng hoàng trước vụ Võ Khánh Khoa (34 tuổi, quê Tây Ninh) nhẫn tâm ra tay tàn độc với vợ đang mang bầu V.T.H.N (33 tuổi, quê Thái Bình) rồi tự sát.
Bình luận 0
Chiều 12.12, chúng tôi tìm đến lô C, chung cư Tây Thạnh (thuộc phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM).

Căn phòng chung cư nơi xảy ra án mạng
Căn phòng chung cư nơi xảy ra án mạng

Rất nhiều người dân tụ tập để bàn tán về vụ việc gây chấn động khu chung cư. Theo lời bà Luyến, khoảng 23h, nhiều cư dân trong khu chung cư đang chìm trong giấc ngủ thì bất ngờ nghe tiếng tri hô “con N nó để rơi rồi… bà con ơi!”. Nhiều người tỉnh giấc mở cửa chạy tới, bàng hoàng phát hiện cảnh tượng kinh hãi, chị N nằm bất động tại cửa căn hộ, máu chảy tràn trên sàn nhà và tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

“Lúc đó chúng tôi cứ nghĩ cô ấy bị đẻ rơi chứ không biết đó là án mạng. Vì cánh cửa đã che khuất phần bên trong, chỉ còn nhìn thấy được cô ấy trong tình trạng lõa thể, máu chảy nhầy nhụa trên sàn nhà”, một người sống kế bên vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại.

Lúc này, chị Hiền (cùng chung cư) đã chạy vào nhà lấy mền để bế nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên khi vừa vào trong nhà thì người phụ nữ này hốt hoảng chạy ra ngoài kêu cứu vì phát hiện anh Khoa đang nằm bất động ngay cửa nhà vệ sinh, máu chảy tràn trề và trên tay đang cầm con dao dính đầy máu nên chạy ra hô hoán mọi người.

Theo ông Sơn (50 tuổi, Tổ trưởng tổ 37, lô C, chung cư Tây Thạnh), khi mọi người vào trong phòng thì phát hiện anh Khoa nằm bất động cửa phòng tắm. Lúc đó thì nhiều người dân trong chung cư bắt đầu túa đến, rồi lực lượng dân phòng, công an cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Chị N đang được cấp cứu tại bệnh viện
Chị N đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Chị N và bé trai nhanh chóng được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa KCN Tân Bình cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành cắt rốn, tách bé trai ra khỏi bụng mẹ. Sau đó, chị N được chuyển tuyến lên Bệnh viện Hùng Vương điều trị, đồng thời bé trai cũng được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị.

Tại Bệnh viện Hùng Vương, do chị N bị thương khá nặng với nhiều vết đâm trên người nên được chuyển tiếp qua Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện tại, chị N đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy; bé trai được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Qua tìm hiểu được biết, cách đây 3 năm vợ chồng Khoa chuyển đến căn hộ tại khu chung cư trên. Trước khi chung sống vợ chồng, họ là “rổ rá cạp lại”, chị N đã có một đời chồng và đã có con, trong khi đó Khoa cũng đã có vợ và có con riêng. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình trước không hạnh phúc nên họ ly hôn rồi tìm đến với nhau.

Căn hộ do cả 2 vợ chồng cùng chung tiền để mua, giấy tờ nhà do chị N đứng tên. Thời gian gần đây chị N có vài lần đuổi chồng ra khỏi nhà nên vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Theo người dân chung cư thì rất có thể người chồng đã dùng dao sát hại vợ rồi tự vẫn.

Thượng tá Tăng Chăng Long - Phó trưởng Công an quận Tân Phú xác nhận, cơ quan công an đang điều tra nghi án chồng chém vợ đang mang thai xảy ra tại lô C, chung cư Tây Thạnh. Hiện cả nạn nhân và nghi can đều bị thương nặng đang được điều trị nên chưa thể tiếp xúc để lấy lời khai.
VOV (Theo VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem