Chi tiết quá trình trốn chạy của tử tù vượt ngục Nguyễn Văn Tình

Xuân Lực Thứ ba, ngày 19/09/2017 13:25 PM (GMT+7)
Để tránh sự phát hiện của cảnh sát, Tình thay đổi xe máy, dùng nhiều điện thoại giá rẻ.
Bình luận 0

img

Đêm 10, rạng sáng 11.9, hai tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980, ở Hải Dương) trốn khỏi trại tạm giam T16 – Bộ Công an.

img

Sau khi trốn khỏi trại giam, Tình trở về nhà (trong ảnh) gặp người thân. Mẹ Tình kể, con trai chỉ nói vài câu rồi vội vàng lấy quần áo bỏ trốn.

img

Lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) cho biết, quá trình bỏ trốn Tình được nhiều người giúp đỡ cấp tiền, xe máy. Tình mượn từ người thân ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) xe máy Dream (trong ảnh) rồi di chuyển hướng về tỉnh Sơn La, nơi có bạn buôn ma túy trước đây.

img

Quá trình bỏ trốn, Tình sử dụng điện thoại giá rẻ, mua nhiều sim để thay đổi.

img

Trên đường chạy trốn lên Sơn La, Tình vào nhà người thân ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình đổi chiếc xe máy Dream lấy chiếc xe máy Wave (trong ảnh) để tiếp tục di chuyển nhằm tránh cảnh sát phát hiện.

img

Sau khi xác định được Tình đang trốn ở khu lán nương trong rừng thuộc huyện Mai Châu, rạng sáng 17.9, Cục C47, Công an các tỉnh Sơn La, Hòa Bình cùng Công an các huyện Mộc Châu, Vân Hồ (Sơn La) và Mai Châu (Hòa Bình) ập vào bắt giữ thành công tên tử tù.

img

img

Lực lượng truy bắt đã đưa Tình về trụ sở công an địa phương để làm thủ tục di lý đối tượng về Hà Nội.

img

Tại cơ quan công an, cán bộ công an đã mua bánh mỳ và sữa cho Tình ăn để đảm bảo sức khỏe cho đối tượng.

img

Tử tù Nguyễn Văn Tình bị bắt trở lại trại tạm giam sau vài ngày bỏ trốn.

Mẹ tử tù bật khóc kể lại phút con trai trốn trại tìm về nhà

Sau khi trốn trại về nhà, Tình vội vàng lấy bộ quần áo và chỉ nói vài câu với mẹ rồi bỏ đi luôn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem