Chị ve chai nhận lại 5 triệu Yên Nhật

Dương Thanh Thứ ba, ngày 02/06/2015 16:17 PM (GMT+7)
Luật sư cho biết số 5 triệu Yên Nhật này sẽ được đổi sang tiền Việt Nam. Những tờ tiền rách sẽ được quy đổi theo giá trị của nó.
Bình luận 0

Trước đó, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng cùng luật sư Hà Hải - người hỗ trợ pháp lý miễn phí – đã có buổi làm việc lần cuối tại trụ sở Công an quận Tân Bình (TPHCM).

Đến 15 giờ chiều nay (2.6), sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, chị Hồng cùng luật sư của mình và đại diện Công an quận Tân Bình, một số thành viên trong hội đồng tư vấn đã đến ngân hàng để làm thủ tục giao-nhận tiền.

img
Chị Hồng đang chờ nhận tiền tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank trên đường Võ Văn Kiệt, quận 1 

img
Đông đảo phóng viên đến theo dõi buổi trao-nhận 5 triệu Yên

“Mấy anh công an nói số tiền đã được xác lập chủ sở hữu cho tôi. Nên giờ tôi rất mừng, không còn hồi hộp như lúc trước. Hôm nay trao được thì vui còn không thì vài bữa nữa cũng được. Số tiền đó trước sau gì cũng của tôi”, chị Hồng cười nói.

Hiện, chị Hồng đang rất vui chờ đợi phút giây được nhận số tiền “từ trên trời rơi xuống” mà chị và gia đình nghèo của mình đã chờ đợi hơn 1 năm qua kể từ ngày phát hiện 5 triệu Yên Nhật trong thùng loa cũ.

16h, chị Hồng được hướng dẫn vào bên trong làm thủ tục. Bên ngoài rất đông phóng viên chờ đợi, theo dõi…

img
 
img
Chị Hồng ký tên vào các chứng từ, chính thức nhận số tiền 5 triệu Yên Nhật 
img
Chị Hồng ve chai nhận lại 5 triệu Yên Nhật

17h, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng cùng luật sư đi tới 1 ngân hàng khác để gửi số tiền 5 triệu Yên. Luật sư Hải cho biết số tiền này sẽ được đổi sang tiền Việt Nam. Những tờ tiền rách sẽ được quy đổi theo giá trị của nó.

img
Sau khi nhận lại 5 triệu Yên, chị Hồng cùng luật sư đi tới ngân hàng để gửi tiền

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem