Chỉ vì xin về trước, một cán bộ đăng kiểm bị bạn nhậu đâm tử vong

N.P (TH) Chủ nhật, ngày 27/12/2020 16:01 PM (GMT+7)
Trong lúc đang nhậu, người đàn ông xin về trước thì lập tức bị một người bạn rút dao đâm thiệt mạng.
Bình luận 0

Sáng 27/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Viết Dương (37 tuổi, trú tại xã Ea Pal, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 16/12, anh Nguyễn Xuân Q. (35 tuổi, trú cùng xã) được Dương điện thoại mời đến nhà ở thôn 13, xã Ea Pal để ăn nhậu. Tại đây, còn có thêm một số người bạn của Dương.

Khi nhậu đến khoảng 23h cùng ngày, anh Q. xin ra về. Tuy nhiên, Dương không đồng ý mà bắt anh Q. lấy xe ô tô của Dương chở một người bạn về, sau đó phải phải quay lại nhà Dương để nhậu tiếp.

Lúc này, anh Q. nói để lấy xe máy cá nhân mình chở người bạn của Dương về rồi sẽ về nhà luôn vì vợ sắp sinh con. Thế nhưng, Dương lập tức rút chìa khóa xe máy anh Q. ném vào xe ô tô của mình, rồi lấy con dao tự chế từ trong xe ra đâm một nhát vào ngực khiến anh Q. tử vong tại chỗ.

Được biết, anh Q. đang là cán bộ của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 47-03D tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Xin về vì vợ sắp sinh, người đàn ông bị bạn nhậu đâm chết - Ảnh 1.

Đối tượng Đỗ Viết Dương thực nghiệm hiện trường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Dương và anh Nguyễn Xuân Q. là bạn bè, học cùng nhau từ nhỏ. Vụ án càng đau lòng hơn là giữa Đỗ Viết Dương với anh Q. là bạn thân thiết và sau 6 ngày xảy ra vụ án, vợ anh Q. đã sinh một bé trai đầu lòng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem