Chiến công của "người tình" giang hồ Hiền "cầu muối"

Thứ bảy, ngày 16/11/2013 14:01 PM (GMT+7)
Một thời gian ngắn, biết tin Cúc “Huế” đã ra trại, Hai Thành lập tức đóng vai người cha, làm đơn lên trại xin bảo lãnh Hiền Khuê (tức Hiền "cầu muối") về tiếp tục “vào hang”...
Bình luận 0
Hai tuần trôi qua, Hai Thành vẫn biệt tăm về Hiền Khuê - “người tình” trước đây Hai Thành thu phục, là người cầm đầu băng nhóm Hiền “cầu muối” trước đây. Anh càng sốt ruột khi tất cả các “hộp thư chết” đều không để lại tin tức gì.

img
Đại úy Hai Thành (bìa phải) và đồng nghiệp một thời đang kể lại vụ án.

Chiều giữa tháng chạp năm 1980, nhận tin báo của Công an quận Bình Thạnh có một cô gái chết bên đống sắt vụn dưới chân cầu Sài Gòn, Hai Thành lập tức có mặt. Mặt cô gái bị giập nát nhưng nhìn hình thức, cách ăn mặc, Hai Thành chột dạ vì cô ta rất giống Hiền Khuê. Anh yêu cầu bộ phận khám nghiệm đưa xác cô gái về bệnh viện để phẫu thuật và chờ anh.

Anh lên xe trực chỉ Bình Đại, Bến Tre. Gia đình Hiền Khuê hốt hoảng khi nghe Hai Thành trao đổi. Anh trấn tĩnh cha mẹ Hiền Khuê. “Biết đâu không phải Hiền Khuê thì sao. Hiền Khuê có dấu vết gì đặc biệt không?” - Hai Thành hỏi mẹ Hiền Khuê. “Nó có cái bớt xanh ở chỗ kín” - mẹ Hiền Khuê nói.

Hai Thành trực tiếp lái xe đưa mẹ Hiền Khuê lên thành phố. Sáng sớm hôm sau, Hai Thành đưa bà đến bệnh viện. Vừa thấy xác cô gái, mẹ Hiền Khuê ôm chầm lấy khóc nức nở. Hai Thành động viên, mẹ Hiền Khuê lau nước mắt ngậm ngùi.

Hai Thành yêu cầu đồng chí kỹ thuật viên giở chỗ kín cho mẹ Hiền Khuê xem. Bà coi kỹ đến mấy lần và xác định không có cái bớt xanh. Bà lắc đầu, xác nhận không phải Hiền Khuê.

Sau khi hứa với mẹ Hiền Khuê là sẽ tìm được Hiền Khuê, Hai Thành cho trinh sát đưa mẹ Hiền Khuê trở về Bến Tre. Anh cùng đồng đội và Công an quận Bình Thạnh khẩn trương điều tra làm rõ cái chết của cô gái nhưng không quên tìm kiếm Hiền Khuê vì công việc quan trọng anh và Hiền Khuê đang làm.

Chuyện những “người tình” phá án ngoạn mục của đại úy SBC Hai Thành và đồng đội là cuốn phim hình sự nhiều tập khá hấp dẫn, nói lên tinh thần chịu đựng gian khổ hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ của anh em trinh sát và của những người tình nguyện giúp các anh phá án.

Nghe tin Công an phường 2, quận Tân Bình vừa hốt một nhóm giang hồ gái điếm ở khu vực Lăng Cha Cả, Hai Thành lập tức đến nơi. Anh đưa ảnh Hiền Khuê ra, các chiến sĩ Công an phường 2 khẳng định có bắt cô gái này đưa lên trại phục hồi nhân phẩm cách đây bốn ngày. Hai Thành lập tức lên trại phục hồi nhân phẩm.

Anh đóng giả ông già ở miền Tây đi tìm con. Khi gặp Hai Thành, Hiền Khuê nói: “Hôm ấy em lẩn vào đám giang hồ, gái điếm ở Lăng Cha Cả, khi bị hốt em định báo cho anh lên nói mấy ảnh thả ra nhưng vì phát hiện Cúc “Huế”, một trùm tú bà đang bị truy nã có mặt ở đây nên em quyết định theo luôn, không kịp để lại tin tức cho anh”.

Sau khi nghe Hiền Khuê báo cáo tình hình về các băng giang hồ, cướp giật, gái điếm trong thời gian qua, Hai Thành yên tâm ra về và hẹn sẽ lên lại đón Hiền Khuê về trong một thời gian thích hợp.

Thời điểm này, trại phục hồi nhân phẩm đang tồn tại nạn đầu gấu, đàn chị theo kiểu ma cũ ăn hiếp ma mới. Nhưng những con “ma mới” lần này không phải tay vừa. Vừa mới đến họ đã làm mưa làm gió cốt để thể hiện bản lĩnh của mình. Tại đây Hiền Khuê bị Cúc “Huế” hành và giữa 2 “nữ quái” có cuộc ẩu đả và Hiền Khuê nhanh chóng hạ địch thủ, vươn lên làm chị hai.

Một thời gian ngắn, biết tin Cúc “Huế” đã ra trại, Hai Thành lập tức đóng vai người cha, làm đơn lên trại xin bảo lãnh Hiền Khuê về tiếp tục “vào hang”. Tuy đã có lệnh truy nã Cúc “Huế”, nhưng Hai Thành và đồng đội muốn bắt quả tang hành vi buôn người của ả để việc xử lý thuận lợi hơn nên anh yêu cầu Hiền Khuê nắm rõ hoạt động của Cúc “Huế” và đồng bọn.

Một đêm cuối tuần, tại một quán bar trên đường Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình, gặp nhau, Cúc “Huế” hỏi sao về được, Hiền Khuê lúc ấy giả tên Lan bảo “trốn”. Tin Lan, Cúc “Huế” mời hợp tác “buôn người”, đưa gái qua Ma Cao bán trinh, bán dâm. Tuy nhiên Hiền Khuê đã khôn khéo “đứng vòng ngoài” nhưng vẫn nắm tương đối chính xác hoạt động của Cúc “Huế”.

Trong vòng 2 tuần, Cúc “Huế” đã “tuyển” được tám cô gái đẹp, trong đó có bốn cô còn trinh nguyên. Khi tất cả đang tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị lên máy bay đi Ma Cao thì Hai Thành cùng các trinh sát lập tức phá án, bắt giữ Cúc “Huế”, (tức Nguyễn Thị Cúc), chặt đứt đường dây “buôn người” nổi tiếng do Cúc “Huế” cầm đầu đã hoạt động trong hơn một năm qua.

Chuyện những “người tình” phá án ngoạn mục của đại úy SBC Hai Thành và đồng đội là cuốn phim hình sự nhiều tập khá hấp dẫn, nói lên tinh thần chịu đựng gian khổ hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ của anh em trinh sát và của những người tình nguyện giúp các anh phá án.

Bình yên của người dân, sự hướng thiện tốt đẹp của những người mà mình đã cảm hóa giúp đỡ tiến bộ là điều đáng quý nhất, Hai Thành tâm sự. Những “người tình” hầu hết đều đóng góp công sức vào cuộc chiến chống tội phạm đầy cam go nguy hiểm, có người được công nhận là "Người công dân kiểu mẫu, được báo cáo điển hình tại Hà Nội", nhiều cô đến bây giờ vẫn âm thầm sát cánh cùng anh em trinh sát trên trận tuyến an ninh thầm lặng - đại úy Hai Thành kết chuyện thay lời cảm ơn những “người tình” và nhân dân đã giúp ông và đồng đội đấu tranh trấn áp tội phạm thuở nào.
Ngọc Thanh (Dòng Đời) (Ngọc Thanh (Dòng Đời))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem