Tên cướp sa lưới vì "thấp mưu thua mẹo đàn bà"

Thứ hai, ngày 11/11/2013 07:08 AM (GMT+7)
Mã Chước Đao nằm đè lên người Trà My cởi quần và ra hiệu cho Trà My cùng cởi. Trà My giả bộ cởi nhưng cố tình kéo dài thời gian để khi hắn vừa tụt được ống quần thứ hai thì Hai Thành bò sát lại nắm ống quần cột luôn chân hắn vào ghế đá...
Bình luận 0
Như ở kỳ trước chúng tôi đề cập, tướng cướp của băng cướp Ó đen là Mã Chước Đao đã vào tầm ngắm của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM. Tướng cướp này có đặc điểm: Ngày đi cướp, ban đêm đi chơi gái, điểm hành sự của hắn là công viên Tao Đàn. Từ đây “người tình” của đại úy Hai Thành - Trà My - đã lọt vào mắt xanh của tướng cướp dâm đãng này.

"Người tình" giăng bẫy Mã Chước Đao ở công viên

Như đã đề cập, Mã Chước Đao để ý Trà My và có ý định “vui vẻ” nhưng cô đã từ chối khéo và hẹn vào hôm sau. Tối hôm đó, 18h45, Trà My có mặt tại cổng công viên Tao Đàn. Cô nhìn quanh thì một em bé đến đưa mảnh giấy học trò bảo “có chú nào đó gửi cho cô”.

Trà My mở tờ giấy ra xem: “Anh đang bận, em về đi, có gì anh báo tin sau nhé!”. Được Hai Thành huấn luyện nhiều “tiểu xảo” của bọn tội phạm nên Trà My nghĩ Mã Chước Đao cảnh giác, sợ công an theo dõi. Trà My khá thông minh khi xử lý tình huống này, cô nhờ em bé nói nhắn lại: “Mai cô về quê rồi, chú không gặp thì không biết khi nào mới gặp được”. 19h55, em bé đến nói với Trà My: “Chú ấy bảo cô vào ghế công viên ngồi đợi chú một tí”.

Một băng cướp có vũ trang bị bắt giữ
Một băng cướp có vũ trang bị bắt giữ.

Trà My vào ghế đá ngồi chờ, Hai Thành cùng các cặp trinh sát thì đóng vai tình nhân mai phục xung quanh. Đúng 19h10, Mã Chước Đao thủng thẳng đến chỗ Trà My. Hắn nằm đè lên người Trà My cởi quần và ra hiệu cho Trà My cùng cởi. Trà My giả bộ cởi nhưng cố tình kéo dài thời gian để khi hắn vừa tụt được ống quần thứ hai thì Hai Thành bò sát lại nắm ống quần cột luôn chân hắn vào ghế đá.

Thấy lạ, hắn bật người đứng dậy nhưng không tài nào lấy được cái chân ra khỏi ghế đá. Lúc ấy đại úy Hai Thành đanh giọng: “Mã Chước Đao, cảnh sát hình sự đây, đừng vùng vẫy vô ích”. Trà My giả bộ la lên rồi xắn quần tuôn chạy. Hai Thành cùng các trinh sát khóa tay Mã Chước Đao giải về đội.

Khẩn trương đấu tranh khai thác, Hai Thành và đồng đội đã làm rõ nhiều vụ cướp do Mã Chước Đao và đồng bọn gây ra, trong đó có vụ chúng gí súng vào bụng một thương gia đang dạo mát ở bến Bạch Đằng, quận 1 cướp bóp tiền và một chiếc nhẫn vàng.

Hôm Hai Thành trao giấy khen và tiền thưởng, Trà My thú thật với Hai Thành rằng, nếu trường hợp đó anh và đồng đội không ập đến nhanh thì có lẽ Trà My đã… toi với Mã Chước Đao.

Bủa lưới Hùng "Tên Lửa" - tướng cướp dâm đãng và thu nạp thêm "người tình"

Ở diễn biến khác, lúc bấy giờ tình hình cướp, cướp giật trên tuyến xe đò từ bến xe Miền Tây về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nổi lên khá phức tạp. Nhiều cuộc điều tra quy mô lớn của lực lượng công an phối hợp giữa các tỉnh đã phá rã nhiều băng nhóm, tuy nhiên hoạt động cướp tài sản hành khách trên các tuyến giao thông này vẫn không giảm. Từ hoạt động nghiệp vụ của trinh sát, nắm được, băng cướp do Hùng “Tên Lửa” (trú ở đường Tên Lửa, huyện Bình Chánh, nay là quận Bình Tân) cầm đầu hoạt động rất liều lĩnh, táo bạo.

Đặc biệt Hùng “Tên Lửa” rất háo sắc nên Hai Thành nghĩ đến Trà My, nhưng chưa cho cô tham gia vì sợ nguy hiểm. Nghe Hai Thành tâm sự, Trà My thuyết phục anh cho tham gia bằng mọi cách, hứa sẽ tuân thủ theo chỉ đạo của Hai Thành.

Sau khi cân nhắc, Hai Thành hướng dẫn cho Trà My những “chiêu” né nguy hiểm khi vào “hang”: Chiêu “hôm nay em… bị” tung ra là không thằng đàn ông nào dám xông vào vùng “cấm” vì sợ dơ, sợ xui xẻo… Sau khi căn dặn tỉ mỉ Trà My một số việc cần thiết, nhất là phải cố gắng nộp tin đều đặn vào “hộp thư chết”, Hai Thành quyết định “cho em về Miền Tây” theo một kế hoạch hoàn hảo.

Sau lần “tình cờ” làm quen tại một quá bar ở quận 5, Trà My được Hùng “Tên Lửa” cho theo hầu nên cô có điều kiện theo dấu băng cướp của hắn về tận Kiên Giang, Cà Mau. Để giúp Hai Thành và đồng đội truy ra băng cướp này, Trà My đã phải trải qua nhiều gian khổ.

Hàng tháng trời lăn lộn nơi sông nước miền Tây, Trà My nắm bắt khá nhiều thông tin. Sau khi thực hiện thành công các phi vụ trấn cướp trên xe đò, chúng thường tụ tập về một căn hộ rộng rãi khang trang ở huyện Bình Chánh để sát phạt.

Một chiều chủ nhật cuối năm 1977, Hùng “Tên Lửa” cùng năm đồng bọn tụ tập về căn nhà mở tiệc ăn mừng, chia nhau tiền, sau đó sát phạt đỏ đen với nhau. Vì đã “dò được sóng” địa điểm này trước đó từ thông tin của Trà My ở “hộp thư chết” nên Hai Thành và đồng đội đã bí mật điều nghiên, nắm rõ địa hình và lối thoát hiểm nên khi lực lượng trinh sát hình sự và công an địa phương ập vào thì không một tên nào chạy thoát. Hùng “Tên Lửa” cùng 5 tên đồng bọn bị còng tay với đầy đủ tang chứng đánh bạc.

Trước cơ quan điều tra, Hùng “Tên Lửa” và đồng bọn khai nhận là tác giả hàng loạt vụ cướp trên các tuyến xe đò từ Sài Gòn về các tỉnh miền Tây, trong đó có vụ chúng phục thuốc gây mê cướp của một người đàn ông khoảng 2 lượng vàng.

Thủ đoạn của chúng là trà trộn vào bến xe Miền Tây, tiếp cận những người mua vé có đeo vòng vàng, dây chuyền, rồi mua vé lên ngồi gần để chuốt thuốc mê hoặc làm quen gửi túi xách qua lại rồi chiếm đoạt tài sản. Trong những vụ chúng khai nhận, đáng kể nhất là vụ lột của một phụ nữ 1 chiếc nhẫn vàng 5 chỉ, 1 đôi bông tai và sợi dây chuyền 3 chỉ vàng 24K.

"Người tình" Hiền "Cầu Muối"

Thấy chuyện “người tình” phá án hấp dẫn quá, tôi hỏi anh còn “người tình” nào nữa không, anh bảo còn nhiều lắm, nhiều cô không quản ngại gian khổ hy sinh bản thân để giúp anh và đồng đội phá án. Trong đó, Hiền Khuê cũng là người để lại trong anh nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi giúp anh phá án.

Hiền Khuê có những tháng ngày đầy đắng cay tủi nhục. Bị hãm hiếp, đẩy vào các động mại dâm rồi trở thành một đàn chị có máu mặt ở khu Cầu Muối, giang hồ thường gọi là Hiền “Cầu Muối”.

Hiền Khuê nổi tiếng bởi tài búng dao lam. Mười lưỡi dao lam cô có thể búng găm vào một tờ giấy học trò. Về sắc đẹp thì Hiền Khuê không thua kém Trà My, thậm chí còn sắc sảo và đài các hơn. Cha mẹ Hiền Khuê rất nghèo, hiền lành, cậu Hiền Khuê là liệt sĩ. Sau khi nắm rõ về Hiền Khuê, Hai Thành quyết định thu phục.

Hiền Khuê hay đi xích lô đến các quán bar, Hai Thành chiều tối nào cũng lân la xích lô gần nơi Hiền Khuê lưu trú. Một buổi chiều tối mưa rơi lất phất, Hiền Khuê vừa bước ra đường thì Hai Thành trờ xích lô tới. Anh chưa kịp mời thì Hiền Khuê bảo, đến quán bar Đồng Quê…

Đêm cuối tuần, dòng người ngược xuôi đông đúc, Hai Thành luồn lách chiếc xích lô thật khéo léo khiến nữ khách Hiền Khuê rất hài lòng. Có đoạn anh nghiêng người nhấc một bánh xe lên chạy hai bánh làm Hiền Khuê hết hồn và thích thú.

Đến nơi Hiền Khuê bo thêm năm đồng và dặn “tối mai lại đón”. Hai Thành không ngờ việc tiếp cận Hiền Khuê thuận lợi đến thế. Còn Hiền Khuê thì cảm thấy mến anh xích lô đẹp trai vui tính. Chính những lần đưa Hiền Khuê đi công chuyện, Hai Thành đã nắm được đầy đủ các mối quan hệ cũng như sở thích của cô.

Một hôm Hai Thành đến theo hẹn. Lần này Hiền Khuê yêu cầu Hai Thành cùng cô đến quán bar Đồng Quê, phải ăn mặc thật bảnh bao. Y theo lời Hiền Khuê, Hai Thành chọn bộ đồ đẹp nhất. Hiền Khuê gọi món và cùng Hai Thành ăn uống nói cười vui vẻ.

Ăn uống xong, Hiền Khuê bảo Hai Thành để xích lô ở quán, cô kêu xe khác chở hai người đi uống cà phê. Ngồi nhâm nhi cà phê, Hiền Khuê nói về cuộc đời mình, cô mong muốn có được một cuộc sống hạnh phúc, được yêu thương. Cô nói thật, những lần đi xích lô của Hai Thành cảm thấy mến bởi vì anh có điều gì đó vừa khác lạ vừa chân tình.

Thật tình Hai Thành cũng luống cuống trong tình huống này. Mục đích tiếp cận Hiền Khuê đã đạt được nhưng cho Hiền Khuê biết sự thật về mình trong lúc này có tàn nhẫn không? Bởi trong ánh mắt, anh thấy Hiền Khuê thật sự có tình cảm với anh.

Đêm hôm ấy, cả hai ngồi uống cà phê đến 23h. Hai Thành nói với Hiền Khuê về cuộc sống, về mơ ước tương lai, về những điều mà anh cho là ai cũng phấn đấu để đạt lấy nó, đó là hạnh phúc… Hiền Khuê cũng thổ lộ tâm tình, rằng cô đã yêu anh, sẽ cố gắng kiếm tiền giúp anh nuôi mẹ già.

Đêm ấy Hiền Khuê mời anh ở lại quán trọ với cô, Hai Thành từ chối. Thế là Hiền Khuê lại cùng Hai Thành vào quán cà phê sang trọng trên đường Điện Biên Phủ, quận 3. Đêm ấy, Hai Thành nói thật về mình. Hiền Khuê buộc phải tin khi anh cho cô xem tấm thẻ ngành công an.

(Còn tiếp)
Ngọc Thanh (Dòng Đời) (Ngọc Thanh (Dòng Đời))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem