Chiến thắng kém ấn tượng và “đòn hỏa mù” cao tay của HLV Miura

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 05/06/2015 18:36 PM (GMT+7)
Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Lào giúp HLV Miura đạt nhiều mục đích. Có thêm 3 điểm để trở lại ngôi đầu, không quá tốn sức, không để lộ ra thêm những miếng đánh nào và giúp các học trò duy trì sự hưng phấn cần thiết.
Bình luận 0

U23 Việt Nam gặp U23 Lào ở lượt trận thứ 3 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28. Sau chiến thắng 6-0 trước U23 Brunei, rồi 5-1 trước ứng viên vô địch U23 Malaysia, người hâm mộ thực sự tin tưởng Công Phượng và các đồng đội sẽ tạo ra một cơn mưa bàn thắng nữa trước đội bóng hàng xóm bị đánh giá thấp hơn.

Niềm tin càng có cơ sở khi trong đội hình xuất phát, HLV Miura bố trí tới 4 cầu thủ tấn công, gồm Công Phượng – Văn Toàn – Thanh Bình – Phi Sơn.

img
HLV Miura đã đạt được nhiều mục đích ở trận đấu với U23 Lào. Ảnh: Bongdaplus.

Tuy nhiên 90 phút tại Bishan đã diễn ra thật tẻ nhạt. U23 Việt Nam cầm bóng nhiều, nhưng vô cùng bế tắc. Trong hiệp 1, các pha hãm thành nguy hiểm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hiệp 2 cũng chẳng khá hơn là mấy. Phải nhờ tới tình huống lóe sáng của Thanh Hiền ở phút 65, đội bóng áo đỏ mới có chiến thắng tối thiểu 1-0. Nhìn lối chơi của U23 Việt Nam trước U23 Lào, người xem cảm thấy thất vọng. Không còn là những tình huống đan bóng rồi xẻ nách nhanh lẹ như trong trận đấu với U23 Malaysia, thay vào đó là rất nhiều pha đẩy bóng xuống biên rồi tạt vào cầu may.

Hình ảnh của một đội bóng vừa có liên tiếp 2 chiến thắng vang dội và được báo chí Đông Nam Á ca ngợi hết lời đã tan biến, chỉ còn lại một lối chơi tầm thường, chẳng nhỉnh hơn nhiều so với đối phương. Thế nhưng nếu bạn là một người am hiểu về bóng đá và thường xuyên theo dõi đường đi nước bước của HLV Miura, bạn sẽ nhận ra rằng nó đều nằm trong toan tính của nhà cầm quân người Nhật.

Khi đã có trong tay 6 điểm, hiệu số +10, nắm chắc tấm vé bán kết và biết rằng đối thủ tiếp theo sẽ chơi tử thủ, cốt chỉ kiếm 1 trận hòa hoặc để thua ít nhất có thể, một nhà cầm quân khôn ngoan sẽ không “cố đấm ăn xôi”.

HLV Miura là người như vậy. Ông đã chọn cách an toàn mà hiệu quả nhất. Nhà cầm quân 51 tuổi này bố trí một đội hình dâng cao, gây áp lực vừa đủ để U23 Lào không có cơ hội lên bóng. Các cầu thủ không tấn công dồn dập hay di chuyển nhiều, mà thường xuyên đưa bóng ra cánh. Lối chơi này có thể thiếu hiệu quả, nhưng lại có tránh những va chạm hay chấn thương không cần thiết.

HLV Miura không có ý tạo ra một chiến thắng đậm trước U23 Lào, mà chỉ quan tâm tới việc giành 3 điểm. Bằng chứng là ông đã cất Huy Toàn và Ngọc Thắng, hai cầu thủ có khả năng tạo đột biến rất tốt ở hai cánh. Ngoài ra, ông cũng kéo Công Phượng về đá tiền vệ trung tâm, buộc số 10 phải làm nhiệm vụ điều tiết lối chơi và giữ nhịp, thay vì tung hoành trước cầu môn đối phương. Cách bố trí của nhà cầm quân người Nhật khiến hàng công U23 Việt Nam mất đi nhiều sự sắc bén, nhưng đó là cách tốt nhất để giữ cho số 10 lành lặn mà vẫn đảm bảo sự hưng phấn cần thiết.

Trên khán đài sân Bishan tối qua, có thể sẽ có rất nhiều “tai mắt” đến từ các đội thuộc bảng A như U23 Myanmar, U23 Singapore, U23 Philippines hay U23 Campuchia, những đối thủ tiềm năng của U23 Việt Nam ở bán kết. Tuy vậy, khi chứng kiến các chàng trai áo đỏ đá bế tắc trước U23 Lào, có lẽ họ đã chẳng thu hoạch được gì nhiều. Đây chắc chắn cũng là điều mà HLV Miura hướng tới: Thắng trận, giữ sức, duy trì sự hưng phấn và không để lộ thêm bài vở nào cả.

Phía trước còn cả một chặng đường dài và điều quan trọng không phải là bạn sẽ thắng tưng bừng như thế nào, mà bằng cách nào để đi tới cái đích cuối cùng – tấm HCV SEA Games 28! SEA Games năm 2009, U23 Việt Nam của HLV Calisto từng khiến các đối thủ nể phục với lối chơi tấn công hiệu quả, thắng thuyết phục U23 Malaysia 3-1 ở vòng bảng. Thế nhưng khi vào chung kết, chúng ta lại để chính đối thủ này bắt bài và rồi để thua 0-1. Không ai muốn điều đó lặp lại cả!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem