Chìm phà Sewol: Phụ huynh học sinh thiệt mạng đòi gặp Tổng thống

Thứ sáu, ngày 09/05/2014 11:32 AM (GMT+7)
Ngay từ sáng sớm ngày 9.5, bố mẹ các em học sinh thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol đã tụ tập tại dinh tổng thống, đòi gặp Tổng thống Park Geun-hye.
Bình luận 0
Thân nhân các em học sinh thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol không còn ngồi giữa đường kêu gào, than khóc mà đãmang theo ảnh chân dung con em mình, chống lại cảnh sát để tiến vào dinh tổng thống.

Một người trong số đó nói: “Tổng thống Park Geun-hye hãy lắng nghe chúng tôi. Hãy cho chúng tôi 10 giây thôi".
img
Phụ huynh các em học sinh thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol ngồi trước dinh tổng thống

Một người khác bày tỏ: “Tại sao cảnh sát lại chặn đường? Tổng thống Park Geun-hye hãy nghe chúng tôi nói”.

Những người này đã quấn chăn ngồi ngoài dinh tổng thống từ nửa đêm trên nền đất lạnh, tạo thành đám đông hỗn độn. Một bà mẹ kìm nén nỗi đau, khóc nấc lên, giơ ra bức ảnh đứa con trai đã thiệt mạng của mình.

Chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye tiếp tục bị thân nhân các nạn nhân vụ chìm phà Sewol chỉ trích về việc điều hành cứu hộ kém hiệu quả. Nhiều người cho rằng đáng lẽ có thể ứng phó nhanh hơn để cứu được nhiều nạn nhân hơn.

Ngày 8.5, một quan chức Hàn Quốc cho hay, các công tố viên đang truy bắt các thành viên gia đình điều hành phà Sewol và dẫn độ con trai của chủ gia đình này đang ẩn dật ở Mỹ.

Phà Sewol chở 476 người, nhưng chỉ 172 người được cứu trong vụ chìm phà. Những người còn lại đều đã chết hoặc còn mất tích chưa tìm thấy thi thể.
Cẩm Mai (theo Reuters) (Cẩm Mai (theo Reuters))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem