Chính quyền xã bỗng dưng "khai tử" hai trang trại

Thứ hai, ngày 12/03/2012 13:39 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hai trang trại ở xã La Sơn, huyện Bình Lục được UBND tỉnh Hà Nam xác định là trang trại điểm và cấp giấy khen, được T.Ư Hội NDVN phong tặng danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, bỗng dưng “được” UBND xã La Sơn mang ra đấu thầu.
Bình luận 0

Ngày 5.2.2003, Sở NNPTNT thuộc UBND tỉnh Hà Nam và các cơ quan chức năng phê duyệt dự án chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên ruộng trũng sang sản xuất đa canh lúa – cá – cây – gia cầm cho các ông Nguyễn Văn Tùng và Đinh Văn Khả với thời hạn 10 năm, trên cơ sở pháp lý là tờ trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế… của UBND xã La Sơn (đã được UBND huyện Bình Lục phê duyệt).

img
Trang trại của ông Khả hiện trở thành nơi khu trú và phát triển tự do của bèo tây.

Hai ông Tùng và Khả đã huy động sức người, sức của của gia đình, dòng tộc và cả tiền vay ngân hàng để cải tạo khu đồng hoang, ruộng trũng rộng 8,09ha với kinh phí gần 400 triệu đồng (thời giá năm 2003). Khu đồng hoang, ruộng trũng xứ Đồng Tây – Hồ Lính (La Sơn, Bình Lục) được tưới tắm bởi mồ hôi nước mắt của ông Tùng, ông Khả và con cháu trong gia đình. Sau nhiều năm ròng rã, hai trang trại đã trở nên trù phú, thu lãi ròng 2 – 3 trăm triệu đồng mỗi năm.

Nhưng đang lúc “cơm lành canh ngọt” như thế thì UBND xã La Sơn đột ngột “vác” hai trang trại của hai ông Tùng và Khả ra… đấu thầu (vào thời điểm cuối năm 2010 đầu 2011 – nghĩa là còn 2 năm nữa mới “đáo hạn” 10 năm theo phê duyệt dự án của các cơ quan chức năng.

Lý do, UBND xã La Sơn “vác” trang trại của ông Tùng và ông Khả ra đấu thầu, theo ông Phạm Đình Ngư - Bí thư Đảng ủy xã và ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Chủ tịch xã La Sơn cho biết, là ông Tùng và ông Khả đã vi phạm hợp đồng, sử dụng đất sai mục đích, đào ao quá diện tích quy định…

Trao đổi với phóng viên, Bí thư Huyện ủy Bình Lục Lã Quốc Toản khẳng định: “Sự việc ở trang trại La Sơn, Huyện ủy đã biết và đã chỉ đạo thanh tra làm rõ và xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật”.

Phản biện “cái lý” của UBND xã La Sơn, ông Đinh Văn Khả nói rằng: “Diện tích đấu thầu của tôi đã ghi rõ trong dự án được phê duyệt là “đồng trũng”, (bản thân nó là một cái ao cạn rồi), chỉ cấy được lúa cưỡng (ép) với năng suất 2 – 4 tạ/mẫu. Tôi chỉ việc vớt bùn lên đắp (be bờ, đắp đập) để thả cá thôi, thế mà dám nói là “đào ao quá diện tích quy định” thì có ai tin được không? Còn ông Nguyễn Văn Tùng thì công nhận: “Đúng là tôi sử dụng vượt quá diện tích được giao, nhưng đó là diện tích tôi dồn điền, đổi thửa theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, chứ có lấn chiếm, trộm cắp của ai đâu!

Ông Tùng đã ký, nhận tiền đền bù và ngậm đắng, nuốt cay bàn giao trang trại của mình cho người khác vì không ưa sự lằng nhằng, thiếu minh bạch của chính quyền xã. Ngược lại, ông Khả kiên quyết không chịu bàn giao trang trại cho bất cứ ai. Theo ông, hành động đó là việc để bảo vệ chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem