Chợ quê
-
“Chợ Quê” là chương trình được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái Tim và Công ty Minh Phương đặt nhiều tâm huyết, với mong muốn nơi đây sẽ là tiền đề bền vững để những yêu thương được lan tỏa.
-
Chủ nhật tuần này (ngày 9/7), tại số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt kết hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N và các nhà tài trợ tổ chức Chương trình Chợ Quê với các hoạt động như: mua sắm mặt hàng nông - hải sản, trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực dân tộc,...
-
Ngày 15/6/2023, tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật TP Hải Phòng, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên Hiệp Phụ nữ TP Hải Phòng tổ chức sự kiện Chợ quê an toàn và Hội thi nấu ăn "Bữa cơm gia đình - Ấm áp yêu thương".
-
Khu chợ quê Hợp Nhất xây dựng kiên cố, bề thế trên đất nông nghiệp đã lâu, vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, hành lang thoát lũ. Tuy nhiên UBND xã Hợp Nhất chưa thể xử lý dứt điểm, dù đã nhiều lần được huyện Đoan Hùng và Sở NNPTNT tỉnh Phú Thọ thúc giục.
-
Ngày 28/4, UBND xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh tổ chức phiên chợ quê nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản của địa phương. Phiên chợ quê được bày trí rất đẹp mắt, không chỉ đến mua hàng, nhiều người đã tranh thủ chụp ảnh lưu niệm.
-
Chợ quê này chỉ hoạt động vào chiều và tối thứ Bảy hằng tuần, nhiều người dân, du khách gần xa đến tham quan, mua sắm, thưởng thức các món ăn đồng quê (cá lóc nướng trui, bún cá, bánh dân gian…) và giao lưu đờn ca tài tử, qua đó, góp phần thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh địa phương.
-
Chợ là nét đẹp truyền thống lâu đời, có mặt ở khắp mọi nơi trên dải đất hình chữ S. Cùng với chợ, những món ăn đặc sản mang trong mình tinh hoa văn hóa vùng miền cũng để lại nhiều ấn tượng khó quên với du khách gần xa.
-
Dữ liệu cho thấy bà Nguyễn Thị Thu Hà chủ chuỗi cửa hàng Bếp Diêm Phố - người vừa tuyên bố vỡ nợ vì vay nặng lãi cùng doanh nhân A có tiếng tại Nghi Sơn (Thanh Hóa) có thành lập công ty Chợ Quê với vốn điều lệ 5 tỷ đồng.
-
Năm tôi còn bé, làng tôi chưa có chợ. Tôi chỉ biết câu, mong như mong mẹ về chợ để được ăn quà. Để được thấy mẹ áo cánh nâu, khăn mỏ quạ, môi đỏ thắm màu nước quết trầu.
-
Dùng lá cây thay tiền là một nét đẹp độc đáo, có một không hai tại Tây Ninh. Chợ không dùng tiền mặt. Chỉ có chiếc lá trao đi, món hàng trao lại. Tất cả cùng cảm ơn nhau, chúc nhau những lời tốt lành đầu năm mới.