Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đây được cho là một trong những lễ hội nguy hiểm nhất thế giới vì các em bé có thể bị thương bất cứ lúc nào.
Cũng như các ngày hội khác, đường phố trong Lễ hội El Colacho được trang hoàng cờ hoa nhiều màu sắc và rộn ràng cùng các đám rước diễu hành đến Nhà thờ cũng như những màn biểu diễn nhào lộn ngoạn mục trên đường phố.
Tại lễ hội, những người đàn ông đóng vai quỷ, hay còn gọi là El Colacho sẽ nhảy qua những đứa trẻ một tuổi nằm thành hàng trên những tấm nệm nhỏ. Đây là một nghi thức tôn giáo từ thời Trung Cổ, biểu tượng cho cuộc chiến giữa thiện và ác, nhằm xua đuổi những linh hồn xấu xa khỏi các em bé.
Nhiều khách du lịch có mặt đã không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, thót tim với lễ hội El Colacho ở Tây Ban Nha. Có mặt tại lễ hội, nhà thám hiểm Pollux Parker cho hay, ông đã khám phá nhiều lễ hội trên thế giới, từ kỳ quặc cho tới nguy hiểm, nhưng ông vẫn phải thốt lên rằng đây là lễ hội nguy hiểm nhất thế giới.
Mặc dù đã lễ hội El Colacho đã xuất hiện được gần 4 thập kỷ nhưng hiện nay lễ hội này vẫn còn nhiều tranh cãi. Ở nhiều nơi, trẻ sơ sinh được chào đón vào cộng đồng tôn giáo - và được ân xá tội nguyên tổ - thông qua nghi lễ rửa tội. Ở đây đứa bé được ban phước bởi linh mục đổ nước lên đầu đứa trẻ. Ngược lại, El Colacho được coi là không chính thống và một số thành viên của Giáo hội Công giáo muốn nó biến mất.
Tuy nhiên, bất chấp những tranh cãi, thị trấn Castrillo de Murcia vẫn tiếp tục tổ chức lễ kỷ niệm el Colacho mỗi năm. Có vẻ như một truyền thống đã tồn tại hơn bốn thế kỷ khó có thể biến mất sớm vì một vài lý do như thế.