Những cuộc đấu tiền bạc, cá cược theo ông trâu chọi với số tiền lên đến hàng tỷ đồng cũng đang chờ điểm.
Chăm những vua trâu
Càng đến gần ngày hội chọi việc gặp được những ông trâu càng khó khăn. Đó là lời thông báo đáng buồn đối với chúng tôi do một bậc lão làng trong giới chọi trâu quận Đồ Sơn đưa ra - đại tá về hưu Đinh Đình Phú.
Giữa trưa nắng, ông đại tá già dẫn chúng tôi đến đập cửa nhà chủ trâu Hoàng Gia Thơm ở phường Vạn Hải để mục sở thị ứng cử viên vô địch năm nay. Đây là ông trâu số 23. Theo giới chơi trâu ở Đồ Sơn, họ đã xem qua vòng loại và được chứng kiến cách đánh của ông trâu này nên cửa vô địch của "ông" này rất cao.
 |
Chăm trâu trước ngày đợi chọi. |
Vừa thấy chúng tôi, bà vợ ông Thơm mắng như tát nước và nhất định không cho gặp ông chồng đáng quý. Theo lời ông đại tá già, kể từ mồng 1.8 âm lịch, các ông trâu đã có lệnh cấm trại, không cho tiếp xúc với người lạ. Vì họ cho rằng, giữ sức khoẻ cho trâu những ngày này là vô cùng quan trọng, chỉ cần một sơ sẩy làm trâu hắt hơi sổ mũi hay đau mắt là sẽ ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.
Không qua được cửa bà vợ, chúng tôi liên lạc với ông Thơm bằng điện thoại, cũng bị ông từ chối thẳng thừng: "Báo à? Tôi không có nhu cầu gặp gỡ. Hiện trâu của tôi đang quản ngoài đồng, các anh đừng tìm làm gì cho mệt".
Theo ông Bổn, để có thể trở thành trâu chiến, ít nhất phải thỏa mãn các tiêu chuẩn, như: Mắt nhỏ nhưng phải nâu, vì mắt trâu là bán cầu lồi, mắt càng nhỏ nhìn đối thủ càng bé, không bị hãi; 4 khoáy phải chụm; cổ phải độc khoang mới kín hơi; chân ngắn quản móng so; sừng vòng cung không doãng...
Bó tay với ông chủ trâu Hoàng Gia Thơm, chúng tôi may mắn được một chủ trâu uy tín là ông Hoàng Gia Bổn (phường Ngọc Xuyên) mở lòng đón tiếp. Ông Bổn cho biết, vào thời điểm này, sức khoẻ của các ông trâu thường được bảo đảm tới mức tối đa. Mỗi chủ trâu đều có những bí quyết riêng sao cho ông trâu của mình thật thiện chiến và dẻo dai.
Chia sẻ bí quyết chọn trâu chiến, ông Bổn nói: Để có được một con trâu ưng ý phải thoả mãn được ít nhất 10 tiêu chuẩn, như: Mắt nhỏ nhưng phải nâu, vì mắt trâu là bán cầu lồi, mắt càng nhỏ nhìn đối thủ càng bé, không bị hãi; 4 khoáy phải chụm; cổ phải độc khoang mới kín hơi; chân ngắn quản móng so; sừng vòng cung không doãng... Nhưng việc quan trọng là chăm trâu làm sao cho những ông trâu lúc xông trận phải chiến đấu hết mình.
Năm nay gia đình ông Bổn cũng góp mặt ở vòng chung kết bằng ông trâu số 3 do con trai ông là anh Hoàng Gia Huyền, 25 tuổi làm trưởng giáp. Ông Bổn bảo, từ ngày khôi phục lễ hội chọi trâu đã được 22 năm, gia đình ông liên tục được góp mặt, và đã 2 lần giành chức vô địch. Đặc biệt, năm 2009, trong lễ kỷ niệm 20 năm khôi phục lễ hội chọi trâu, ông trâu của gia đình ông đã giành chức vô địch.
Nói về chăm trâu, ông Bổn cho biết, chế độ ăn của trâu trước khi vào hội vô cùng đặc biệt. Ông trâu số 3 này được mua ở huyện Tây Sơn, Bình Định, về là tập cho ăn cám gạo, rồi trộn thuốc B1, mật ong và cả mật gấu tươi vào khẩu phần ăn của trâu. Tới ngày vào hội thì ông trâu này đã ăn hết khoảng 1 tấn cám với 200cc mật gấu tươi, hàng ngày còn phải bổ sung thêm nước chè để cho trâu tiêu mỡ, săn thịt.
Đó là chuyện ăn. Còn việc tập luyện cho trâu cũng là một kỳ công. Cứ sáng ra trâu phải lội bùn khoảng 30 vòng hào, tương đương với 4km, để trâu phát triển các cơ, không bị béo phì, vào đúng ngày hội, từ chân, cổ, lưng, mông trâu vằn lên từng múi cơ.
Thêm nữa là phải luyện trống luyện cờ, nếu không khi vào trận đứng trước hàng vạn người, trống phách ầm ầm, trâu sẽ sợ mà chạy mất. Để đầu tư một ông trâu chọi, tính cả tiền mua và công chăm đến ngày hội ít nhất cũng phải ngót nghét 200 triệu đồng.
Những trận chiến tiền tỷ
Càng gần đến ngày hội chọi trâu, chuyện cá độ theo những trận đấu cũng nóng lên từng ngày. Giới bắt độ sau khi xem vòng sơ loại hồi tháng 6 đã ra tỷ lệ độ giữa các trận đấu vô cùng hấp dẫn. Theo các bậc lão làng, trưởng giáp thì năm nay kháp đấu giữa trâu số 3 của anh Hoàng Gia Huyền, và trâu số 28 của ông Hoàng Gia Thơm là hấp dẫn và kịch tính nhất, vì cả 2 ông trâu này đều được dự đoán là gặp nhau ở trận chung kết, nhưng lại bốc thăm gặp nhau ngay trận đầu tiên.
Trâu số 28 thì mình dài thân to và vô cùng dũng mãnh với miếng đánh hổ lao. Trong vòng loại, chỉ một cú bay cả chân lên trên không để thực hiện cú hổ lao, trâu số 28 đã loại ngay đối phương, hơn nữa chủ trâu là ông Hoàng Gia Thơm cũng là người có kinh nghiệm, đã nhiều lần đoạt giải nên ông Thơm cũng rất mong lần này sẽ vô địch.
Nói về cá cược, ông Đinh Đình Phú khẳng định là không có bịp bợm mà hoàn toàn do con mắt tinh đời, ai nhìn trâu giỏi người đó sẽ thắng. Trước kia đã có người tiêm thuốc kích thích cho trâu để trâu đấu hăng, nhưng chưa vào trận nó đã húc tất cả những người dắt trâu và khán giả.
Còn trâu số 3 của anh Hoàng Gia Huyền cũng là một ông trâu có sự dẻo dai và chịu đòn đến kỳ lạ. Ở vòng loại, ông trâu số 3 này cũng gặp đối thủ mạnh nên phải sau 30 phút mới giành chiến thắng. Hiện nay giới bắt độ đang đặt cửa cho trâu số 28 và trâu số 3 tỉ lệ 10 ăn 5.
Nói về trận chiến của 2 trâu này, anh Huyền cho biết, thông thường thì giữa các chủ trâu cũng đặt cược chút ít, gọi là bên giáp nhưng hiện giờ giữa 2 bên vẫn chưa chính thức đánh cược với nhau. Theo một cò cá cược có máu mặt ở Đồ Sơn thì hiện nay mỗi kháp đấu trong ngày hội tỷ lệ cá cược đã lên đến tiền tỷ, đang diễn ra giữa 3 phe gồm dân Đồ Sơn, dân chọi trâu Hải Lựu (Vĩnh Phúc) và đặc biệt là nhóm đại gia của khu vực Nhà máy Giấy Bãi Bằng (Phú Thọ).
Ngoài ra, cả những người ở Tuyên Quang, Hà Giang và Nghệ An cũng đổ về Đồ Sơn ăn chực nằm chờ để vào hội cá cược. Ngay từ vòng loại, những đại gia ở khu vực Nhà máy Giấy Bãi Bằng đã bị dân Đồ Sơn chơi cho một vố nặng, bằng cách cho quân xanh cũng người Bãi Bằng đặt cửa, nếu bị thua thì dân Đồ Sơn thiệt hại không đáng kể. Còn nếu thắng thì chỉ những đại gia phía Bãi Bằng mất tiền. Chính vì vậy mà mấy ngày nay dân độ Bãi Bằng đang nghiên cứu để lấy lại tiền đã mất.
Nói về cá cược, ông Đinh Đình Phú khẳng định là không có bịp bợm mà hoàn toàn do con mắt tinh đời, ai nhìn trâu giỏi người đó sẽ thắng. Trước kia đã có người tiêm thuốc kích thích cho trâu để trâu đấu hăng, nhưng chưa vào trận nó đã húc tất cả những người dắt trâu và khán giả.
Sau lễ hội chọi trâu, tất cả các trâu chọi đã xung trận đều bị giết để bán thịt với giá cao ngất ngưởng - từ 1 đến 4 triệu đồng/kg. Ăn theo quy định này, hiện nay ở Đồ Sơn có đến vài chục con trâu được các nhà hàng đặt sẵn đợi ngày hội mang ra xả thịt, đánh lừa là thịt trâu chọi.
Một chủ có trâu tham gia vòng chung kết đợt này cho biết: Nếu trâu thịt được bán với giá trâu chọi thì người nuôi trâu vô cùng có lợi vì một con trâu thịt chỉ có giá khoảng 40 triệu đồng, nhưng nếu bán giá trâu chọi thì thu về không dưới 300 triệu đồng.
Chính vì lý do này mà những năm gần đây việc chăn trâu thịt đợi ngày hội mang ra đánh tráo là trâu chọi diễn ra khá phổ biến, làm ảnh hưởng đến thương hiệu trâu chọi Đồ Sơn.
Gia Tưởng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.