Chống hạn bằng... xe công nông

Thứ tư, ngày 07/07/2010 12:38 PM (GMT+7)
(Dân Việt) – Trong “cái khó ló cái khôn”, để chống chọi với khô hạn, nông dân ở các địa phương của Quảng Bình đã nghĩ ra nhiều cách để tự cứu lấy mình.
Bình luận 0
img
Chiếc xe công nông thời điểm này đã “biến” thành chiếc máy bơm để cứu lúa.

Chiếc máy đa năng

Chiếc xe công nông của anh Dương Đình Trung xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh ngày thường chỉ dùng để chở thuê kiếm tiền, nhưng những ngày qua chức năng đó đành gác lại. Tận dụng máy nổ của xe công nông, anh Trung đã mua thêm hệ thống bơm nước gắn vào thành chiếc máy bơm di động rất hiệu quả, để cứu 2 mẫu lúa của gia đình cùng một số ruộng lúa của bà con trong xóm.

Tại hai huyện Đakrông và Hướng Hoá (Quảng Trị) cũng đang trải qua những ngày nắng hạn nhất trong lịch sử. Sông Đakrông chỉ còn khoảng 30-40% nước. Các công trình thủy lợi trọng yếu cạn trơ đáy, trạm bơm “chết” la liệt.

Xung quanh đám ruộng của gia đình, chỗ nào còn nước là anh lái xe đến, cắm ống hút xuống, giật máy nổ hút nước đưa về ruộng. “Mua cái máy bơm nước phải tốn 7 triệu đồng. Tui có đầu máy công nông rồi, chỉ tốn thêm 2 triệu đồng mua hệ thống bơm và dây dẫn nước là bơm vô tư. Chỉ lo không có nước để bơm thôi” - anh Trung cho biết.

Cách làm của anh Trung đã trở thành đại trà ở 2 huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh. Những ngày khô hạn này, đến các cánh đồng, chúng tôi thấy hàng chục chiếc xe công nông đậu dọc các bờ mương, không phải để chờ chở lúa hay hàng hoá, mà để bơm nước. “Cái khó ló cái khôn, chứ khi sắm chiếc công nông ra, tui có biết là sẽ có ngày phải “bắt” nó làm thêm chuyện ni đâu” - một nông dân nói vui.

Còn ở xã Tây Trạch (Bố Trạch), bà con nông dân đã góp tiền mua máy nổ có công suất lớn bơm nước từ các sông, hồ còn nước vào các mương dẫn, sau đó lại dùng gàu, guồng để tát nước vào ruộng. Phương pháp “dây chuyền” này xem ra rất kỳ công nhưng cũng hữu hiệu, giúp bà con cứu ruộng, trong khi các trạm bơm thủy lợi gần như mất tác dụng.

Khổ nhất là nông dân các huyện miền núi Quảng Trạch, Tuyên Hoá, bà con phải tát nước “bậc thang” để cứu ruộng lúa. Nước từ ao hồ được tát 3-4 chặng mới về đến ruộng. “Đúng là vụ này làm ra hạt lúa đắng cay muôn phần” - nông dân Hoàng Văn Phú ở Tuyên Hóa gạt mồ hôi nói.

3.000ha lúa hạn nặng

Trong những ngày qua, các tỉnh bắc miền Trung trải qua những ngày khô hạn khốc liệt, nhiệt độ nhiều ngày lên trên 400C, trong đó khắc nghiệt nhất là tỉnh Quảng Bình. Toàn tỉnh hiện có 120 hồ chứa, đập dâng với tổng dung tích hơn 340 triệu m3. Hiện tại lượng nước các hồ đập giảm xuống dưới 50% so với dung tích. Trong khi đó, thời vụ tưới cho lúa hè thu phải kéo dài gần 2 tháng nữa…

Theo Sở NN&PTNN Quảng Bình, toàn tỉnh đã có trên 3.000 ha lúa hè thu bị hạn nặng và con số này gia tăng hàng ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem