Chống lưng

Thứ ba, ngày 05/11/2013 08:55 AM (GMT+7)
Thưa, con tè bậy lần đầu bố nhắc nhở. Lần thứ hai bố dọa đánh đòn. Lần thứ ba bố đánh thật nhưng vừa mới giơ roi lên thì ông nội chạy lại bênh...
Bình luận 0
- Thằng Hào, ra bố bảo.

- Có con, thưa bố.

- Con nhớ lúc nhỏ bố dạy con không được tè bậy bừa bãi không, kết quả thế nào?

- Thưa, con tè bậy lần đầu bố nhắc nhở. Lần thứ hai bố dọa đánh đòn. Lần thứ ba bố đánh thật nhưng vừa mới giơ roi lên thì ông nội chạy lại bênh, bố nể ông nội nên không đánh nữa. Thế là con tè bậy đến lần thứ mười, rồi vô số kể không nhớ hết.

- Được. Con Dương, ra bố bảo.

- Có con, thưa bố.

- Con nhớ lúc nhỏ bố dạy con không được xả rác bừa bãi không, kết quả thế nào?

- Thưa, con xả rác bậy lần đầu bố nhắc nhở. Lần thứ hai bố dọa đánh đòn. Lần thứ ba bố đánh thật nhưng vừa mới giơ roi lên thì ông ngoại chạy lại bênh, bố nể ông ngoại nên không đánh nữa. Thế là con xả rác bậy đến lần thứ mười, rồi vô số kể không nhớ hết.

- Được. Thế Công ty Hào Dương xả thải bậy bị xử lý đến lần thứ chín mà vẫn vi phạm đến lần thứ mười, vì sao?

- Thưa, cứ theo kinh nghiệm của bố con ta, chắc có ông nội, ông ngoại nào đó chống lưng, nên họ mới dám giỡn mặt pháp luật như vậy.

- Bố nghĩ các con nói đúng.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem