Chống tiêu cực - Cho nghỉ hưu non

Thứ ba, ngày 21/09/2010 13:18 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từng là Phó Chủ tịch Thành hội Người mù Hà Nội, nhưng vì quyết liệt đấu tranh khi phát hiện cấp trên có dấu hiệu tham nhũng mà hiện tại ông Đào Huy Trịnh phải hành nghề tẩm quất hàng đêm để lấy tiền nuôi con ăn học.
Bình luận 0

Chống tiêu cực bị "thanh trừng"

Tháng 8 - 2003, qua Đại hội đại biểu Thành hội Người mù Hà Nội lần thứ 7 nhiệm kỳ 2003 - 2008 ông Đào Huy Trịnh - Chủ tịch Hội Người mù quận Hai Bà Trưng - được bầu đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thành hội Người mù Hà Nội kiêm Chánh văn phòng Thành hội.

img
Ông Đào Huy Trịnh hiện mưu sinh bằng nghề tẩm quất.

Sau khi nhận nhiệm vụ được ít ngày, ông Trịnh được Chủ tịch Đào Xuân Hùng giao cho đi thu hồi số tiền nợ 187 triệu đồng ở Hải Phòng. Được biết số nợ này phát sinh từ năm 1993 khi ông Trần Văn Hiên (Phó Chủ tịch Hội Người mù huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) vay Thành hội Hà Nội.

Trong các giấy tờ biên nhận vay tiền của ông Hiên viết tay, có giấy là vay của Thành hội Ngươi mù Hà Nội, có giấy là vay của cá nhân cán bộ đang công tác tại Thành hội. Năm 1999, ông Hiên qua đời. Trước khi mất, ông Hiên mới trả được cho Thành hội Người mù Hà Nội 70 triệu đồng tiền lãi, còn nợ 187 triệu đồng tiền gốc.

Về sự việc này, ông Đào Huy Trịnh cho biết: "Sau khi tôi đi thu hồi về thì số tiền này không được nhập vào Quỹ của Thành hội. Nhận thấy có dấu hiệu mờ ám, tôi đã nhiều lần nêu ý kiến trong cuộc họp thường vụ đề nghị ông Đào Xuân Hùng giải thích nhưng ông ấy đều trả lời tránh né rồi phê bình tôi mới ở dưới quận lên mà hay soi mói.

Biết đây là hiện tượng tiêu cực lớn nên tôi quyết định tìm thêm những chứng cứ rõ ràng để đấu tranh. Trong quá trình điều tra, tôi phát hiện thêm nhiều sai phạm nghiêm trọng của một số lãnh đạo Thành hội. Cũng từ đấy, hàng loạt những "đòn thù" đã giáng xuống đầu tôi, nhằm thanh trừng tôi ra khỏi tổ chức Hội".

Ngày 17 - 6 - 2008, Ban Thường vụ Thành hội Người mù Hà Nội triệu tập họp Ban chấp hành (BCH) khóa VII tổ chức Hiệp thương vòng 2 giới thiệu ra BCH khóa VIII để báo cáo Thành ủy, UBND thành phố và Trung ương Hội. Trong phần đóng góp ý kiến cá nhân, một số thành viên trong BCH Thành hội đã lôi cả những chuyện không hay liên quan đến ông Trịnh từ những năm 80 của thế kỷ trước dù đã được giải quyết rõ ràng và dứt điểm ngay tại thời điểm đó.

Tiếp đấy, ông Đào Xuân Hùng đưa ra một USB lưu giữ tất cả những thông tin trong hòm thư điện tử của ông Trịnh và khẳng định "trong đó có rất nhiều file vi phạm pháp luật". Ông Hùng đã nhờ 1 cán bộ văn phòng Thành hội đọc giúp. Những thư đó chủ yếu có nội dung trao đổi về Văn bản 149 của Trung ương Hội, tiêu chuẩn cán bộ hội các cấp và một số diễn biến của đại hội giữa ông Trịnh với một số bạn hội viên. Sau đó ông Hùng kết luận ông Trịnh là người chủ mưu kích động anh em, làm mất ổn định cho việc tổ chức đại hội. Tỏ ra giận dữ, ông Hùng đùng đùng xin hội nghị cho nghỉ công tác hội.

Nhọc nhằn kiếm sống

img Trong quá trình công tác, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã nhận được nhiều bằng khen của các cấp mà vinh dự nhất là bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Năm 2006, tôi còn được bình chọn là người lãnh đạo xuất sắc nhất trong năm của Thành hội Người mù Hà Nội. Dù sự nghiệp của tôi đã dừng lại ở đây nhưng tôi sẽ không dừng bước trong việc tố cáo những sai trái của lãnh đạo Thành hội Người mù Hà Nội tới các cơ quan có thẩm quyền để đưa sự việc ra ánh sáng. img

Lấy lý do để ông Hùng "nguôi giận" và quay lại chỉ đạo đại hội, một số người trong BCH Thành hội đã tạo áp lực buộc ông Trịnh phải xin rút khỏi đoàn đại biểu và danh sách hiệp thương khóa VIII.

Khi ông Trịnh chưa có ý kiến chính thức về yêu cầu này thì lãnh đạo Thành hội đã gửi thông báo tới tất cả các quận, huyện thông báo về việc ông Đào Huy Trịnh xin rút khỏi danh sách hiệp thương BCH khóa VIII. Bà Nguyễn Thị Vinh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội nhận định hành động này là hoàn toàn sai nguyên tắc và vì ông Trịnh không đồng ý rút nên đương nhiên vẫn có tên trong danh sách hiệp thương.

Tuy nhiên, bất chấp chỉ đạo của phó giám đốc Sở, ngày 22 - 6 - 2008, ông Đào Xuân Hùng vẫn triệu tập BCH và cho tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến về việc không giới thiệu ông Trịnh vào danh sách hiệp thương BCH khóa VIII nữa.

"Khi đưa ra ý kiến bỏ phiếu truất quyền đại biểu của tôi, nhiều người phản đối mạnh quá nên họ lại thôi - Ông Trịnh nhớ lại - Trước phiên đại hội trù bị, ông Đào Xuân Hùng lại triệu tập BCH, giao nhiệm vụ cho các trưởng đoàn có trách nhiệm quán triệt đến các đại biểu trong đoàn của mình không được giới thiệu tôi nữa.

Cuộc họp này hoàn toàn sai nguyên tắc vì khi đại hội chưa diễn ra thì tôi đương nhiên vẫn là Uỷ viên BCH, Phó Chủ tịch Thành hội, nhưng lại không được triệu tập. Khi ra đại hội, vẫn có nhiều người giới thiệu tôi thì Chủ tịch đoàn lại yêu cầu các đại biểu phải thực hiện nghị quyết BCH. Có ý kiến cho rằng như vậy là Chủ tịch đoàn đã truất quyền của đại biểu nhưng họ phớt lờ. Quả thật đó là một đại hội vô cùng mất dân chủ".

Dù vừa tốt nghiệp khoa Luật kinh tế của Viện ĐH Mở Hà Nội và học xong lớp cảm tình Đảng nhưng ông Đào Huy Trịnh đã phải ngậm ngùi về hưu sớm, mở một cửa hàng tẩm quất đêm tại khu lao động Bạch Đằng để nuôi cậu con trai đang học ĐH Kinh tế Quốc dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem