Chủ DN trọng thương vì nghi đá phải mìn tự chế bị cài trước cửa nhà

Dũ Tuấn- Hùng Phiên Thứ sáu, ngày 30/06/2017 09:11 AM (GMT+7)
Sáng nay (30.6), công an vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ nghi đặt mìn tự chế trước cửa nhà số 74 đường Mai Xuân Thưởng (TP Tuy Hòa, Phú Yên) khiến một người bị thương nặng.
Bình luận 0

Nạn nhân là ông Đặng Đức Hối (53 tuổi), chủ Doanh nghiệp tư nhân vận tải hàng hóa Trường Tín.

Trước đó, khoảng 4h30 sáng cùng ngày, bà Thủy (vợ ông Hối) mở cửa chính nhà mình tại số 74 Mai Xuân Thưởng nhưng không được do bị khóa bên ngoài bằng một sợi dây. Bà Thủy gọi chồng mở cửa thì phát hiện dưới chân cửa có một túi ni lông lạ, màu đen.

img

Hiện trường vụ việc khiến 1 chủ doanh nghiệp ở Phú Yên bị thương nặng.

Ông Hối dùng chân đá túi ni lông thì phát ra tiếng nổ lớn, rung chuyển nhiều nhà xung quanh. Ngay sau đó, ông Hối bị thương nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên trong tình trạng đa chấn thương, mất một ngón chân phải.

img

Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện sau tiếng nổ khi đá chiếc túi ni lông lạ tại cửa nhà

Ông L. T, một nhân chứng kể lại: “Vào lúc gần 5h sáng tôi nghe thấy một tiếng nổ inh tai, chẳng biết là nổ ở đâu nên tôi cùng một số hàng xóm chạy ra đường thì phát hiện tại số nhà 74 đường Mai Xuân Thưởng của anh Hối có nhiều khói đen, các mảnh vở bay khắp nơi. Anh Hối nằm trên nền nhà, máu chảy rất nhiều. Sau đó chúng tôi đã gọi xe cứu thương chở anh Hối đến bệnh viện”.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem