Dự án Trang trại Phong điện HBRE Chư Prông (giai đoạn 1) có tổng mức vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, công suất 50 MW sẽ thực hiện trong 12 tháng, dự kiến tháng 12/2020 bắt đầu phát điện và hòa lưới 110 KV Diên Hồng-Chư Sê.
Hàng chục tỷ đồng được đầu tư xây dựng nhiều công trình cấp nước cho các buôn làng thiếu nước sinh hoạt. Nhưng, hiện nay những công trình này lại không thể phát huy hết hiệu quả và đang dần bị lãng quên.
Chớm mùa mưa, nhóm thợ “săn” mật ong ở Chư Prông, Gia Lai phải chạy đua với thời gian khi bầy ong sắp cạn mật và bắt đầu tách đàn. Khác với những người tìm mật ong ở các cánh rừng già, những thợ “săn” ở đây chuyên tìm mật của loài ong làm tổ dưới lòng đất. Chỉ cần nhìn cánh ong chớp lên giữa ánh mặt trời, họ có thể đoán được đàn ong đang đóng mật ở phương nào.
Sáng nay (15.10), ông Phan Đình Xuân (38 tuổi, trú thôn 1, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, Gia Lai) cho biết, em trai ông là Phan Đình Thu (34 tuổi) cùng 2 người bạn gặp nạn khi đi rà sắt phế liệu ở huyện Đức Cơ kế cận.
Khoảng 15h chiều nay (14.9), tại xã Gào (TP.Pleiku, Gia Lai) đã xảy ra vụ một thanh niên bị đâm dao tử vong do vết thương thấu tim. Nạn nhân là anh Phạm Minh Hải (25 tuổi, trú tại thôn 4, xã Gào).
Không thông qua chính quyền địa phương các cấp, nhiều thương nhân Trung Quốc vẫn tới các huyện Chư Sê, Chư Prông… thuộc tỉnh Gia Lai để thuê đất trồng dưa hấu.
Bị chồng phát hiện, người vợ đã bị phạt vạ 100 triệu đồng vì làm “mất danh dự”. Bi hài hơn, sau khi nhận đủ đồ phạt, người chồng lại khóc lóc cầu xin vợ tha thứ rồi mang sính lễ đến… cưới lại.
Mặc cho lực lượng công an đã bắn chỉ thiên yêu cầu nhóm Việt xuống xe, nhưng Việt không tuân theo mà cố tình chống lại lực lượng chức năng nên đã phải “nhận” 2 viên đạn từ súng caosu vào người.
Từ một người lính Cụ Hồ, anh Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1969, quê ở xã Gia Đông (Thuận Thành, Bắc Ninh) đã đến Tây Nguyên lập nghiệp và đã trở thành triệu phú nhờ trồng cây tiêu.