Ngày 24.4, trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Trần Văn Nam (anh trai cả của anh Chung) cho biết, vào khoảng 16 giờ ngày 23.4, anh Chung đã tỉnh lại. Hiện các bác sĩ đã đưa anh này xuống phòng điều trị, người nhà đã được tiếp xúc với bệnh nhân.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2013/images/2013-04-24/1434788077-240413_thoi-su_chu-re_dan-viet.jpg) |
Nạn nhân Chung đã tỉnh sau nhiều ngày cấp cứu tại BV Việt Đức. Ảnh: ANTĐ |
Theo anh Nam, mặc dù tỉnh nhưng vẫn phải đặt ống ăn qua miệng nên anh Chung vẫn chưa nói được, chỉ giao tiếp được với những người xung quanh bằng cách ra hiệu.
Trong vụ nổ mìn xảy ra lúc 17 giờ 30 ngày 20.4 tại nhà anh Chung ở thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương, người được cho là nghi can Vũ Thị Thúy (SN 1987) ở Mỹ Đức, Hà Nội đã tử vong. Việc anh Chung tỉnh lại và lời khai của anh này sẽ giúp cơ quan điều tra làm rõ vụ việc.
Lương Kết
Vui lòng nhập nội dung bình luận.