Chui

  • Dân Việt - Một nhóm thanh niên khoảng 4 đến 5 người vào khu vực sau khoa Sản và nhà tang lễ la hét, chửi bới, đập phá hư hỏng toàn bộ cửa kính phía sau khoa Sản và nhà tang lễ.
  • Chiều 20.8, khán giả đã tràn vào sân Vinh để chửi bới đội Hà Nội T&T trong buổi tập, thậm chí còn đe doạ Công Vinh và người nhà. BTC cho biết sẽ huy động lực lượng bảo vệ tối đa cho trận đấu chiều nay.
  • (Dân Việt) - Thành luỹ cuối cùng khiến người đồng tính không thể lộ diện chính là gia đình. Đối với người đồng tính, chịu đựng sự kỳ thị của bạn bè cũng không đau khổ bằng việc bị cha mẹ và người thân chửi mắng, hắt hủi.
  • (Dân Việt) - Bức xúc vì lâu nay chồng say rượu hay đánh đập, chửi bới, Liễu kéo anh Hùng vào chuồng lợn, lấy sợi dây thừng dài 4m buộc vào cổ, tưới hai chai xăng lên chồng và đốt.
  • (Dân Việt) - Không còn phải “vượt cạn một mình” như thời xưa mà có hệ thống y tế trợ giúp, thế nhưng không ít sản phụ nông thôn phải đánh cược cả tính mạng mình vì lỡ rơi vào tay những bà đỡ tắc trách.
  • Chiếc xe buýt vào cua gấp khiến một người điều khiển xe máy cùng chiều không phanh kịp đâm vào sườn xe ô tô. Bất ngờ, tài xế và phụ xe nhảy xuống chửi bới, đánh tới tấp nạn nhân…
  • Phát hiện chồng thân thiết với một người đàn bà khác, Lan bực tức gọi điện cho “tình địch” lớn tiếng chửi bới. Chưa kịp hả dạ vì nghĩ “cô ta” phải xấu hổ mà rút lui, Lan đã bị chính đối phương “alo” trêu ngươi lại.
  • Người Việt mình thích chen nhau chỗ chật thì phải. Hay thói quen xếp hàng thời bao cấp còn lưu luyến? Càng quát mắng, càng quen mồm quen miệng bỗng thành… tiếng lành đồn xa, khách ngày càng đông hơn.
  • Khi gặp nhau, Duy và Thu bàn bạc lấy áo che kín mặt và lẻn vào cửa sau nhà chị Kiều, dùng đá ném rồi cùng xông vào đánh Trị…
  • (Dân Việt) - “Thời buổi gạo châu, củi quế này mà sao bỗng dưng mình lại phải è cổ nuôi một anh gà “về hưu” để vừa bảnh mắt ra nó đã chửi cha mình lên như thế nhỉ?”.