Chùm ảnh báo luyện "võ công" trong tuyết tuyệt đẹp

Thứ năm, ngày 19/12/2013 11:45 AM (GMT+7)
Một chú báo tuyết non trong phút nô đùa đã nổi hứng “tung chiêu” cùng biểu diễn với mẹ mình trong tuyết lạnh tại vườn thú Brookfield ở Chicago.
Bình luận 0
Chú báo tuyết này có tên là Everest. Nó mới được 6 tháng tuổi nhưng tỏ ra rất thích thú trong chuyến dạo chơi đầu tiên tại vườn thú với mẹ Sarani của mình.

Báo con tinh nghịch ẩn náu rồi bất ngờ định “ra đòn” với mẹ mình
Báo con tinh nghịch ẩn náu rồi bất ngờ định “ra đòn” với mẹ mình

Sở thú Brookfield cho biết, hiện có 140 cá thể báo tuyết bao gồm Everest đang sống trong 60 tổ chức nuôi thú ở Bắc Mỹ.

Riêng Brookfield đã bắt đầu nuôi báo tuyết từ năm 1936 nhưng việc giao phối sinh sản của báo tuyết rất khó khăn.

Những phút vui đùa thế này rất có lợi cho báo con
Những phút vui đùa thế này rất có lợi cho báo con
Đó cũng chính là lúc báo con có thể luyện được những kỹ năng tấn công mồi
Đó cũng chính là lúc báo con có thể luyện được những kỹ năng tấn công mồi
Điều đấy rất có ích khi báo con tách khỏi mẹ và sống độc lập trong tự nhiên
Điều đấy rất có ích khi báo con tách khỏi mẹ và sống độc lập trong tự nhiên

Trước Everest, chú báo con được sinh ra mới nhất là vào năm 1992. Trong thực tế, báo tuyết là loài động vật sống đơn độc, chúng chỉ gắn kết với nhau khi giao phối và nuôi con. Con non sẽ ở lại với mẹ cho đến khi nó có thể tự lập được ở vào tuổi 18-22 tháng. Sau đó trưởng thành ở khoảng 2-3 tuổi.

Theo tổ chức bảo tồn báo tuyết hàng đầu The Snow Leopard Trust ước tính, hiện số báo tuyết còn sống trong tự nhiên ở trong khoảng 3.500-7000 cá thể. Chúng cũng được Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) liệt vào danh sách các loài vật nguy cấp.
Văn Biên (theo Dailymail) (Văn Biên (theo Dailymail))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem