Chung kết Australian Open 2017: Serena đoạt Grand Slam thứ 23

P.V Chủ nhật, ngày 29/01/2017 14:05 PM (GMT+7)
Đánh bại chị ruột Venus Williams với điểm số 6-4 trong cả 2 ván đấu của trận chung kết đơn nữ của giải Australian Open 2017, Serena Williams đã chính thức qua mặt huyền thoại quần vợt Đức Steffi Graf trong danh sách những tay vợt nữ sở hữu nhiều danh hiệu Grand Slam nhất mọi thời đại- cô hiện xếp thứ 2, sau Margereth Court. Ngôi vô địch Australian Open 2017 là danh hiệu Grand Slam thứ 23 trong sự nghiệp của Serena.
Bình luận 0

“Quả là một cảm giác tuyệt vời khi sở hữu 23 danh hiệu Grand Slam”-Serena, người sở hữu nhiều danh hiệu Grand Slam nhất trong giai đoạn kỷ nguyên mở (chỉ tính từ năm 1968 trở lại đây)- “Tôi đã săn đuổi danh hiệu kỷ lục này suốt thời gian dài. Khi nó hiện diện ở trong tầm ra-đa của tôi, tôi biết mình có cơ hội đoạt được. Và giờ đây, tôi đã ở đây”.

Tính đến thời điểm này, Serena có 7 danh hiệu Australian Open trong sự nghiệp. Số danh hiệu Grand Slam khác mà cô đang sở hữu là 3 French Open, 7 Wimbledon, 6 US Open.

img

Serena Williams.

Cô đã cân bằng kỷ lục sở hữu 22 danh hiệu Grand Slam của Graf khi đăng quang ngôi vô địch hồi năm 2016. Sau đó là quãng thời gian “đáng quên” khi cô liên tục thất bại, đánh mất ngôi “Nữ hoàng” vào tay Angelique Kerber và để thua US Open. Nhưng giờ đây, niềm vui, sự tự tin, sự khẳng định, cùng lúc quay trở về, để Serena hướng đến một mục tiêu mới- kỷ lục sở hữu Grand Slam mọi thời đại của huyền thoại Margareth Court với 24 danh hiệu. Serena hoàn toàn xứng đáng với “địa vị độc tôn”.

Trận đấu chung kết giữa chị em nhà Williams tại Melbourne Park thể hiện nét đẹp trong môn thể thao này. Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, chị em nhà Williams tái ngộ ở đây trong một trận đấu đáng nhớ nhất. Serena tâm sự: “Danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của tôi ở đây. Và sau đó, danh hiệu thứ 23, cột mốc lịch sử mới, cũng diễn ra ở đây. Đặc biệt hơn, khi tôi đối đầu với Venus, đây là những chất liệu để tạo huyền thoại. Tôi không thể viết ra một câu chuyện nào diễm lệ hơn, tuyệt vời hơn. Đơn giản, tôi chỉ cảm thấy, đây chính là khoảnh khắc thích hợp. Mọi thứ thật tuyệt vời”.

Về phần mình, Venus nói về trận đấu thứ 28 giữa cô và em gái, là trận chung kết Grand Slam thứ 9, nhưng mới là trận chung kết đầu tiên từ năm 2003: “Tôi không hề cảm thấy lúng túng. Trái lại, tôi cảm thấy sẵn sàng. Ý của tôi là, tôi đã không chơi một trận chung kết nào sau nhiều năm, nhưng tôi không nghĩ tôi đã bỏ quên thói quen thi đấu chung kết. Tôi đã chơi rất nhiều trận chung kết trong quá khứ, vì thế… kinh nghiệm vẫn hiện diện ở đó thôi. 23 là một con số tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc vì em gái tôi đã giành được nó một cách thật xứng đáng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem