Chuối ngự
-
Vùng chuyên canh chuối ngự hay còn được biết đến là chuối “tiến vua” lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi đang đối mặt nguy cơ xóa sổ bởi dịch bệnh.
-
Ngôi nhà cổ tuổi đời 118 năm gợi nhắc về khung cảnh miền Bắc những năm đầu của thế kỉ XX được xem là nguyên mẫu nhà Bá Kiến trong tác phẩm nổi tiếng "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao. Nhà Bá Kiến ở Hà Nam hiện được ví như báu vật của làng Vũ Đại.
-
Vùng chuyên canh chuối ngự (chuối tiến vua) ở xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) trong 3 năm qua không tăng diện tích, mà giảm từ 22ha xuống chỉ còn 5ha vì dịch bệnh và thiên tai.
-
Chuối ngự mới có ở đất Xuân Vân (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) chưa lâu và diện bao phủ chưa nhiều như cây hồng không hạt, cây bưởi nhưng tiếng thơm chuối ngự cũng không hề kém.
-
Về làng Vũ Đại hỏi ông Năm Chuối, ai cũng biết. Bởi hơn 20 năm nay, lão nông này vẫn kiên trì, bền bỉ với nghề trồng chuối ngự (hay còn gọi là chuối tiến vua). Hiện, ông Năm đang sở hữu vườn chuối có diện tích, số lượng cây lớn nhất nhì tại "thủ phủ" chuối tiến vua Đại Hoàng, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân (Hà Nam).
-
Năm nay chuối ngự (hay còn gọi là chuối tiến vua) mất mùa, sản phẩm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 khá ít, đơn đặt hàng nhiều nhưng lão nông Trần Khắc Năm, người sở hữu vườn chuối tiến vua lớn nhất, nhì ở Hòa Hậu, huyện Lý Nhân (Hà Nam) vẫn giữ giá bán chuối để giữ khách.
-
Từ nhiều năm nay, đặc sản chuối ngự Đại Hoàng còn được mệnh danh là chuối tiến Vua, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam được nhiều người chọn mua làm quà biếu, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết bất thuận, sản lượng chuối ngự giảm mạnh, khiến mặt hàng này rất khan hiếm.
-
Tiếp nối thế hệ đi trước, ông Trần Khắc Năm (xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đã nhiều năm gắn bó với nghề trồng chuối ngự Đại Hoàng, loại chuối dùng để tiến vua vào thời xưa. Nhờ biết cách ứng dụng khoa học công nghệ vào việc chăm sóc chuối, nên người nông dân này đã thu được thành quả hơn cả mong đợi.
-
Không trổ hoa và tạo buồng từ trên ngọn như thông thường mà một cây chuối lùn trong vườn nhà chị Nguyễn Thị Thủy, ở xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu lại trổ buồng từ giữa thân cây, thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người.
-
Điều ngạc nhiên cứ mỗi sáng thức dậy, cây chuối lại “đẻ” thêm 2 nải mới. Hiện tại, buồng chuối dài hơn 2m đã cho ra hơn 200 nải, cây có nguy cơ ngã đổ vì không chịu nổi sức nặng.