Chụp ảnh khỏa thân, ép cô bé 14 tuổi làm "nô lệ tình dục"

Thứ hai, ngày 23/06/2014 11:04 AM (GMT+7)
Hậu nói rằng hắn yêu Thủy nhiều lắm và việc hắn quan hệ tình dục với Thủy là vì tình yêu. Tuy nhiên, hành động “chụp ảnh kỷ niệm” khi trên người Thủy không có mảnh vải che thân để rồi sau đó ép buộc cô bé phải quan hệ tình dục với mình nhiều lần đã nói lên bản chất của hắn.
Bình luận 0

Vào nhà nghỉ… giặt quần áo

Gia đình Hậu có đến 5 người con, hắn là con trai duy nhất. Quê ở xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, Thái Nguyên, nhà nghèo nên Hậu phải bỏ học sớm tìm kế mưu sinh đỡ đần bố mẹ. Khoảng tháng 5.2011, Hậu đến làm thợ mộc tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội. Sau một thời gian làm việc tại đây, Hậu làm quen với Thủy - một học sinh lớp 8 trong làng. Với vẻ đẹp trai cùng khả năng ăn nói ngọt ngào, Hậu đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của cô bé mới lớn.

img

Trước tòa Hậu vẫn khăng khăng mình yêu Thủy và việc quan hệ tình dục là do hai bên tự nguyện.

Khoảng 8h ngày 13.9.2011, Hậu chở Thủy đi chơi. Hai người ghé vào một cánh đồng để tâm sự. Tại nơi vắng vẻ không có người qua lại, phong cảnh hữu tình, Hậu không kìm chế được cảm xúc nên đã ôm hôn Thủy nhưng cô bé không đồng ý và vùng bỏ chạy. Chẳng may cho Thủy là trong lúc chạy trốn nụ hôn thì cô bé bị ngã, bẩn hết áo quần.

Lúc này, Hậu mới thể hiện sự ma mãnh của mình. Hắn bảo với người yêu rằng, mặc quần áo bẩn về nhà bị bố mẹ mắng, tốt nhất là vào nhà nghỉ giặt rồi hong cho áo quần khô hãy về. Nghe Hậu nói thế, Thủy tưởng thật nên đồng ý. Hậu chở thẳng người yêu vào một nhà nghỉ ở thị trấn Đông Anh rồi thuê phòng để… giặt đồ.

Sau khi vào nhà nghỉ, Thủy đã cởi áo để Hậu giặt. Hậu tiếp tục bảo người yêu cởi quần rồi vào trong chăn nằm để hắn giặt nốt. Cô bé lại thật thà trút bỏ xiêm y. Giặt xong áo quần cho người yêu, Hậu cũng cởi áo quần của mình rồi leo lên giường ôm, hôn Thủy. Mặc cho bạn gái kháng cự, van xin, Hậu vẫn khống chế và thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi thỏa mãn hành vi thú tính, Hậu còn hứng thú dùng điện thoại của mình chụp ảnh khỏa thân Thủy. Khi về nhà, Thủy giấu bố mẹ việc bị Hậu cưỡng hiếp vì sợ bị mắng.

Bắt làm “nô lệ tình dục”

Sau lần đầu cưỡng đoạt Thủy thành công, Hậu tiếp tục muốn người yêu “phục vụ” hắn. Khoảng 10 ngày sau, Hậu nhắn tin cho Thủy rủ đi chơi nhưng cô bé từ chối vì còn phải đi học. Lập tức, Hậu đe dọa nếu không đi sẽ đưa ảnh khỏa thân hôm chụp ở nhà nghỉ lên Internet. Lo sợ Hậu làm thật nên Thủy đành phải bỏ học để đi chơi cùng Hậu.

Hắn lại đưa Thủy đến nhà nghỉ lần trước và ép buộc Thủy quan hệ tình dục. Cũng kể từ đó, mỗi lần Hậu nhắn tin rủ đi chơi, Thủy lại cun cút đi theo. Lần nào cũng vậy, điểm đến đều là nhà nghỉ.

Thủy và Hậu quan hệ tình dục được một thời gian thì bị bại lộ. Thấy con gái có biểu hiện bất thường, anh Hồng (bố Thủy) đã gặng hỏi thì được con kể toàn bộ sự việc. Đưa con gái đi khám, vợ chồng anh Hồng choáng váng khi bác sĩ cho biết cô bé đã mang thai 12 tuần 5 ngày.

Ngày 2.1.2012, anh Hồng đưa con gái đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Hậu, đồng thời, vợ chồng anh cũng đưa con đi phá thai vì cháu Thủy còn quá nhỏ để có thể sinh con. Sau khi giám định, cơ quan điều tra khẳng định bố của thai nhi chính là Hậu. Hắn đã bị truy tố về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Trước tòa, Hậu vẫn luôn miệng nói rằng mình yêu Thủy và việc quan hệ tình dục là do 2 bên tự nguyện. Tuy nhiên, Hậu thừa nhận là biết lúc làm “chuyện vợ chồng” thì Thủy mới 14 tuổi 6 tháng 16 ngày, còn hắn chỉ mới 17 tuổi 1 tháng 6 ngày.

Nếu như Hậu ra sức biện minh cho hành vi của mình thì bố mẹ Hậu lại một mực xin tòa giảm tội cho đứa con trai duy nhất của họ. “Nhà tôi nghèo lắm nên không có điều kiện cho con ăn học đến nơi đến chốn. Ở quê, nó là đứa ngoan ngoãn, chưa từng có điều tiếng gì. Nó cũng có hiếu, muốn đi làm để đỡ đần cho bố mẹ nhưng ai ngờ lại phạm tội. Mong Tòa hãy giảm tội cho con tôi, mong gia đình cháu Thủy tha thứ”, chị Nguyễn Thị Dung (mẹ Hậu) van xin thống thiết.

HĐXX xét thấy hành vi của Tạ Văn Hậu là rất nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý, sự phát triển bình thường của cháu Thủy. Cô bé này cũng đã phải bỏ học sau khi phá thai. Thủy kể: “Cháu chẳng dám đi học vì xấu hổ với bạn bè. Giờ cháu chỉ ở trong nhà và ít khi ra ngoài lắm, ai biết chuyện cũng trêu cháu”.

Sau khi nghị án, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Tạ Văn Hậu 12 năm tù giam.
(Theo PLO)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem