“Kỳ tích” của người mẹ
Những ngày này, nhà chị Hậu lúc nào cũng đông người ra vào hỏi thăm, chúc mừng 3 cô con gái ngoan hiền vừa trúng tuyển vào các trường ĐH danh tiếng, nối tiếp sự nghiệp học hành của chị gái cả. Chị Hậu có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, lúc nào cũng bận rộn, luôn chân luôn tay lấy hàng, bán hàng nhưng gương mặt rất rạng rỡ. Chị Hậu kể: “Đúng là trời cho, là duyên số, biết bao nhiêu ngày tháng vất vả vì sinh con gà, vịt sòn sòn. Bây giờ trời đã không phụ lòng người”.
Lấy nhau với 2 bàn tay trắng, năm 1996 chị Hậu cùng anh Luyện Ngọc Anh sinh con gái đầu lòng. Đến năm 1999, chị Hậu lại mang bầu. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, cũng nghĩ là mình sinh dễ dàng như lần trước nên chị không đi kiểm tra. Bầu tháng thứ 6, chị Hậu mới đi siêu âm thì bác sĩ bảo chị sẽ sinh đôi. Anh chị vừa vui vừa lo lắng vì điều kiện kinh tế gia đình sẽ khó khăn hơn, lại thiếu người chăm sóc nếu sinh cùng lúc hai đứa.
“Nhưng đến khi tôi sinh, cả nhà “sốc” thực sự khi đẻ ra không phải là 2 mà là tới 3 đứa con gái. Đứa nặng nhất chỉ được 1,6kg, rồi 1,4kg, đứa bé nhất có 1,2kg. Nhìn các con yếu đuối, đỏ hỏn, da nhăn nheo vì sinh thiếu tháng, vợ chồng cứ chảy nước mắt vì lo. Nhà nghèo, chăm 1 đứa đã khó, giờ những 3 đứa nheo nhóc, lại thêm một bé lớn mới 3 tuổi, không biết rồi sẽ ra sao?” – chị Hậu nghẹn ngào kể.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2017/images/2017-08-30/150408006389451-chinh.jpg)
Vợ chồng anh Ngọc Anh và 3 cô con gái vừa đỗ vào đại học năm nay. Ảnh: Tùng Anh
Khi bế 3 đứa con gái nhỏ xíu, đỏ hỏn về nhà cũng là lúc vợ chồng chị Hậu bắt đầu cuộc hành trình nuôi con đầy gian khổ. Mặc dù có bà nội, bà ngoại thay nhau giúp đỡ, nhưng chị Hậu vẫn phải thức trắng nhiều đêm liền để chăm con, có lúc tưởng chừng như kiệt sức. “Thực sự lúc đó chỉ thấy mình quá sức chịu đựng và mệt mỏi vô cùng. Vợ chồng chỉ biết động viên nhau “lộc trời cho, nhiều nhà mong 1 còn chả có” để cố gắng nuôi con” – chị Hậu kể.
Vợ chồng chị hậu đặt tên cho các cô gái sinh 3 đều tên Linh chỉ khác tên đệm, lần lượt là Luyện Thị Khánh Linh, Luyện Thị Mỹ Linh và Luyện Thị Thùy Linh. Để có tiền nuôi gia đình 6 miệng ăn, chồng chị Hậu phải rời làng đi làm ăn xa. Một năm sau khi sinh con, chị Hậu cũng phải gửi các con ở nhà cho bà ngoại trông để đi làm kiếm tiền nuôi các con. 4 cô con gái cứ “lăn lóc” như vậy mà lớn lên như củ khoai, củ sắn.
“3 giọt nước” đa tài
Nói về những “nàng công chúa nổi tiếng” của mình, anh Ngọc Anh không giấu được niềm tự hào. Anh cho biết, các con là món quà quý giá mà ông trời đã ban tặng cho vợ chồng anh. Đối với anh, con nào cũng là con, không phân biệt trai, gái. Chỉ cần thấy các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn và học giỏi thì anh chị lúc nào cũng có động lực để cố gắng trong cuộc sống nhiều khó khăn này. |
Không phụ sự vất vả chăm sóc của bố mẹ, cả 4 chị em đều rất xinh xắn ngoan ngoãn, học giỏi có tiếng ở trong làng. 3 cô gái cùng tên Linh từ nhỏ đến hết cấp 2 đều học chung 1 lớp. Vì sinh 3 nên giống nhau như đúc, nếu chỉ thoáng nhìn thì không thể phân biệt đâu là chị, đâu là em.
Suốt những năm tiểu học, trung học “bộ 3” luôn nổi bật vì thành tích học tập, 3 chị em luôn đạt học sinh giỏi ở tất cả các môn học. Cô chị Khánh Linh năm lớp 9 đoạt giải Ba môn văn cấp tỉnh. Tuy nhiên, đến khi vào THPT, Khánh Linh lại chọn và thi đỗ vào lớp chuyên toán của Trường THPT chuyên Hưng Yên. Hai cô em thì quyết định vào học tại Trường THPT Yên Mỹ 3 để ở gần nhà giúp đỡ bố mẹ, một phần cũng vì kinh tế gia đình khó khăn, nếu cả 3 cùng học chuyên, bố mẹ sẽ không thể cáng đáng nổi.
Cũng vì không có điều kiện kinh tế, cả 3 chị em rất ít đi học thêm mà chủ yếu cùng nhau tự ôn bài và trao đổi giúp đỡ nhau học tập ở nhà. Khánh Linh cho biết: “Trong quá trình học tập, nếu ai chưa hiểu bài thì 2 người còn lại phụ vào giảng thêm. Chúng em luôn cố gắng nắm thật vững kiến thức ở sách giáo khoa, thường xuyên tham khảo sách nâng cao, bổ trợ kiến thức. Khi gặp bài khó thì cùng nhau thảo luận để tìm ra cách giải”. Không chỉ học giỏi, 3 cô gái còn có giọng hát rất hay và cũng khá “nổi tiếng” vì tài lẻ này.
Niềm vui đến với gia đình chị Hậu sau nhiều nỗ lực của cả gia đình, khi hè năm 2017 này, cả 3 cô con gái cùng lúc nhận được 3 giấy gọi nhập học ĐH. Các cô gái đều thi đạt được mức điểm rất cao: Khánh Linh đạt 26 điểm, đỗ vào Đại học Bách khoa Hà Nội; Thùy Linh và Mỹ Linh đều đạt 23 điểm, đỗ Học viện Ngân hàng.
Biết tin “những nàng công chúa” của chị Hậu và anh Ngọc Anh cùng đỗ ĐH điểm cao, mọi người trong làng đều đến chia vui, ai cũng khen và khâm phục những cô con gái vừa ngoan, xinh xắn lại học giỏi của gia đình anh chị. Chị Hậu kể: “Biết tin cả 3 con cùng đỗ, vợ chồng vừa vui lại vừa lo lắng. Tính đi tính lại, nếu các con đi học, ít nhất mỗi tháng cũng phải chi cho mỗi cháu 2 triệu đồng, chưa kể học phí. Hiện cô cả cũng đang học năm cuối ĐH Tài chính - quản trị kinh doanh, khá tốn kém. Thêm 3 cô nữa, không biết rồi sẽ xoay sở thế nào”.
Nói rồi chị “tặc lưỡi” thở dài: “Thôi thì lại nghĩ trời sinh voi trời sẽ sinh cỏ. Các con biết được tâm tư của bố mẹ cũng nói sẽ cố gắng để phụ giúp, các con sẽ cùng ở một nơi, ăn uống chi tiêu tiết kiệm, rồi sẽ làm thêm để đỡ đần bố mẹ. Nghe vậy vợ chồng cũng yên lòng hơn”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.