Chuyện ân ái thỏa thuê, chồng vẫn chat sex với chị kết nghĩa già

Phạm Hồng Chủ nhật, ngày 21/03/2021 00:08 AM (GMT+7)
Tôi không hiểu sao khi hôn nhân ổn thỏa, chuyện ân ái "no nê", chồng vẫn không thôi tơ tưởng đến người phụ nữ khác.
Bình luận 0

Người ta nói, các ông chồng được mãn nguyện chuyện ân ái sẽ không tơ tưởng đến phụ nữ khác. Nhưng chồng tôi thì không vậy. 

Hiện giờ, tôi đang rối trí của mọi người ạ. Những dòng tin nhắn nhạy cảm trong máy của chồng đang ám ảnh và đè nặng lên trái tim tôi. Tôi thực sự không biết phải làm gì lúc này cả.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã 7 năm và có 2 con, đủ nếp đủ tẻ. Ai cũng bảo tôi tốt số hơn người vì tôi cưới được người chồng tài giỏi, chỉn chu lại chịu khó làm ăn. Chồng tôi làm kinh doanh tự do. Nhà chồng tôi cũng có vài căn nhà cho thuê trong thành phố nên kinh tế cơ bản là đầy đủ, có của ăn của để. 

Chuyện ân ái thỏa thuê, chồng vẫn gửi tin nhắn nhạy cảm cho bà chị kết nghĩa - Ảnh 1.

Vợ chồng tôi rất yêu thương nhau, lại hòa hợp trong chuyện ân ái. (Ảnh minh họa)

Tôi đi làm văn phòng nhưng chỉ làm cho đỡ buồn chân buồn tay thôi. Tiền lương của tôi, tôi đi mua sắm một ngày là hết.

Mãn nguyện vì kinh tế đầy đủ, chuyện ân ái hòa hợp

Trong nhà, việc chăm 2 con đã có giúp việc nên tôi tương đối thảnh thơi, nhàn nhã. Chồng tôi yêu vợ, thương con, anh không tiếc tiền để tôi làm đẹp. Chuyện ân ái của hai vợ chồng cũng rất hòa hợp. 

Có những cuối tuần, 2 con tôi sang nhà ông bà chơi. Vợ chồng tôi quấn lấy nhau cả ngày không chán. Tôi trẻ hơn chồng 8 tuổi nên tôi luôn mang đến cho anh sự tươi vui, mới mẻ.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu gần đây chồng tôi không kết nghĩa chị em với chị Nhàn- một doanh nhân ở tận TP.HCM. Chị Nhàn cũng có lần ra Hà Nội thăm vợ chồng và con tôi. Chị hơn chồng tôi 10 tuổi, chồng chị mất đã lâu. Chị một mình nuôi 2 con. Chị quý vợ chồng tôi lắm. Mỗi lần ra thăm, chị mua cho chúng tôi bao nhiêu là quà cáp. Chị còn mời vợ chồng, con cái chúng tôi vào đó chơi một chuyến nhưng vì dịch bệnh nên chưa có dịp.

Chồng tôi bảo, chị Nhàn giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc. Từ việc chọn mẫu mã hàng hóa, đến việc đàm phán với bên mua cũng là chị hướng dẫn anh. Nhờ được chị Nhàn giúp đỡ nên chuyện kinh doanh của chồng tôi ngày càng xuôi chèo mát mái, bất chấp mùa dịch.

Vậy mà gần đây, tôi thấy chồng đổi mật khẩu điện thoại và nhắn tin với chị Nhàn liên tục. Tôi hỏi xem anh nói chuyện gì thì anh chỉ bảo: "Anh với chị Nhàn trao đổi chuyện công việc. Anh nói em cũng không hiểu đâu". 

Hôm đó, nửa đêm, tôi bỗng dưng tỉnh dậy vì đau bụng, tôi tá hỏa khi thấy chị Nhàn gửi rất nhiều tin nhắn cho chồng tôi. Tò mò nên tôi đã mở khóa bằng vân tay của chồng. Đọc đoạn hội thoại giữa chị Nhàn và chồng, tôi tá hỏa khi biết 2 người trao đổi công việc thì ít mà...chat sex thì nhiều.

Cả hai thường xuyên nói những câu chuyện về tình dục, khơi gợi. Chồng chê tôi khô khan, một màu, còn khen chị Nhàn ấy trông rất kích thích lại còn tràn đầy sức sống...Anh và chị Nhàn thậm chí còn gửi những tấm hình nhạy cảm. Tôi nhìn mà phát kinh.

Chị Nhàn kia có vẻ rất thích chồng tôi, chị còn hứa hôm nào ra Hà Nội, chị sẽ đền bù cho anh đầy đủ. Trong khi, chị biết chồng tôi đã có vợ con rồi. Tôi khóc nhiều. Tôi hỏi chồng rằng tại sao vợ chồng tôi đang rất hạnh phúc, hòa thuận mà sao anh lại chat sex với chị Nhàn như thế. Anh chối đây đẩy rồi cãi bay cãi biến là anh với chị Nhàn chỉ...đùa cho vui thôi.

Chuyện ân ái thỏa thuê, chồng vẫn gửi tin nhắn nhạy cảm cho bà chị kết nghĩa - Ảnh 2.

Tôi tá hỏa khi biết 2 người trao đổi công việc thì ít mà...chát sex thì nhiều. (Ảnh minh họa)

"Em đừng quan trọng hóa vấn đề. Anh với chị ấy chẳng có gì nói nên chỉ trêu nhau tí chút thôi. Anh ở Hà Nội, chị ấy ở tận Sài Gòn thì làm gì được?", chồng tôi thanh minh.

Sau đó, chồng tôi hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện. Tuy nhiên, anh nói rằng chị Nhàn là đối tác làm ăn với anh. Vì công việc, anh vẫn phải liên lạc với chị ấy. 

Dạo gần đây, tôi thấy chồng vẫn nhắn tin với chị Nhàn. Sau đó, anh xóa tin nhắn sạch sẽ, tôi không xem được gì nữa. Tôi nghĩ 2 người đó chưa chấm dứt việc làm kinh khủng đó đâu. Tôi không biết trong lòng anh, chị Nhàn quan trọng đến mức nào mà anh thà lừa dối tôi còn hơn chấm dứt với chị ấy. 

Theo mọi người, tôi có nên nói chuyện trực tiếp với chị Nhàn hay không? Nghĩ đến bà chị kết nghĩa của chồng mà tôi thấy chán nản, bất lực quá! 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem