Chuyện chưa bao giờ kể của người thu thập hài cốt lính Nga trên chiến trường Ukraine

Phương Đăng (theo Washington Post) Thứ hai, ngày 03/10/2022 19:33 PM (GMT+7)
Khi có một thi thể hoặc hài cốt lính Nga cần được thu thập, Đại úy Anton sẽ được gọi và nhận nhiệm vụ này. Đôi khi, ông nhận được tin nhắn có tọa độ vị trí của thi thể. Nhưng cũng có những lúc ông được đưa trực tiếp đến nơi có thi thể, theo Washington Post.
Bình luận 0
Chuyện chưa bao giờ kể của người thu thập hài cốt lính Nga ở chiến trường Ukraine  - Ảnh 1.

Thi thể của một binh sĩ Nga được chất lên xe của Đại úy Anton. Ảnh: Sasha Maslov/The Washington Post

Đại úy Anton nổi tiếng ở vùng Kharkov, phía đông bắc Ukraine vì là người thường xuyên đi thu thập thi thể/hài cốt của lính Nga trong khu vực.

Cuối tuần trước, ông theo một chiếc xe của binh lính Ukraine tới một con đường đất ở Tsyrkuny, một ngôi làng ngoại ô Kharkov.

Ở rìa cánh đồng là một thi thể đã phân hủy vẫn còn mặc quân phục. Ông Anton khom người lại, đeo găng tay và luồn tay vào tất cả các túi trên quân phục của người lính Nga đã chết, tìm kiếm bất cứ tài liệu nào còn sót lại của người này.

Ông cẩn thận rà ngón tay lên xuống khắp thi thể trước khi đột ngột dừng lại ở chiếc giày.

“Mọi người lùi lại”, Đại úy Anton cảnh báo.

Bốn trong số những thi thể mà Đại úy Anton tìm thấy có bẫy mìn. Là thành viên của một đơn vị tìm kiếm tình nguyện nhỏ có tên mã là J9, công việc khá "rùng rợn" trong thời chiến của Đại úy Anton là tìm kiếm thi thể hoặc hài cốt của những người lính Nga đã chết rải rác khắp Ukraine trong 7 tháng chiến tranh.

Anton cho biết, ông thường "nói chuyện" với những xác chết mà ông thu thập được. Anton kể, đôi khi, ông thậm chí có thể cảm nhận được vị trí của các thi thể, như thể họ đang gọi ông đến.

Hài cốt của các lính Nga được cho vào một túi trắng và sau đó được chuyển đến nhà xác, nơi các mẫu DNA được thu thập. Mục đích cuối cùng là trao trả các thi thể này cho Nga để đổi lấy thi thể của các binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc chiến.

Công việc đã mang lại cho Đại úy Anton một góc nhìn chân thực về những tổn thất của quân đội Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Anton cho biết chỉ riêng ông đã thu thập được 100 thi thể của lính Nga vào tháng 9 - khi Ukraine tiến hành cuộc phản công dữ dội ở khu vực Kharkov, buộc quân đội Moscow phải rút lui vội vàng.

Kiev tuyên bố rằng hơn 50.000 quân Nga đã thiệt mạng ở Ukraine - một con số không thể được xác minh một cách độc lập. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu mới đây tuyên bố rằng, tính đến nay đã có khoảng 6.000 binh sĩ Nga thiệt mạng tại Ukraine.

Các quan chức Mỹ đã ước tính thiệt hại nặng nề của Nga ở Ukraine nhưng công bố số binh sĩ Nga thiệt mạng chỉ bằng một nửa so với những gì Ukraine công bố.

Khi kiểm tra thi thể của người lính Nga ở Tsyrkuny, Đại úy Anton không đeo khẩu trang, và dường như không quan tâm đến mùi của xác chết.

Các thi thể của những người lính Nga ở cấp bậc càng cao thì càng có giá trị hơn, đặc biệt là nếu có thể được nhận dạng ngay lập tức.

Anton thường làm việc một mình, lái chiếc Mitsubishi SUV màu xanh lá cây nhạt có dòng chữ "Người thu thập xác chết của lính Nga" của ông đến bất cứ nơi nào ông được gọi.

Chiếc cặp của Anton, nơi ông cất găng tay là "chiến lợi phẩm" ông thu thập được từ một Vệ binh Quốc gia Nga đã chết. “Thậm chí không có máu trên đó - nhưng tôi đã rửa sạch nó”, Anton chia sẻ.

Theo Công ước Geneva, các quốc gia có chiến tranh phải nỗ lực hết sức để tìm kiếm, ghi lại và xác định danh tính những người đã chết trên chiến trường. Nhân phẩm của kẻ thù đã chết cũng phải được tôn trọng. Việc làm ô uế xác chết là vi phạm Công ước Geneva, nhưng những người lính Ukraine thường giữ lại một số "kỷ vật" của lính Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem