Chuyện chưa biết về tân vô địch Olympia 2012

Thứ hai, ngày 25/06/2012 13:13 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tính tình vui vẻ, chiều cao lý tưởng (1,8m) cộng thêm nhiều tài lẻ như đánh đàn, vẽ và đam mê nhiếp ảnh, Thái Hoàng đã được nhiều bạn trong trường yêu quý gọi là “đỉnh của đỉnh”.
Bình luận 0

Xuất sắc vượt qua 3 đối thủ “nặng ký”, Đặng Thái Hoàng, học sinh lớp 12 Trường THPT Hòn Gai (Quảng Ninh) đã giành vòng nguyệt quế vinh quang của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12 với số điểm cao nhất - 250 điểm.

120 phút “nghẹt thở”

Chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2012 kết thúc lúc 11 giờ ngày 24.6 với 120 phút thi đấu căng thẳng đến “nghẹt thở” của 4 nhà leo núi xuất sắc nhất trong năm: Nguyễn Ngọc Khánh (Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum), Thân Ngọc Tĩnh (Trường Phổ thông năng khiếu ĐHQG TP.HCM), Trần Lê Phương (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam) và Đặng Thái Hoàng (Trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh).

img
Đặng Thái Hoàng xuất sắc giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12.

Kết thúc phần thi khởi động, thí sinh Thân Ngọc Tĩnh xuất sắc trả lời 9/11 câu hỏi, giành 90 điểm. Ngọc Khánh, Lê Phương cùng đạt 60 điểm trong khi nhà leo núi Thái Hoàng chỉ đạt 50 điểm. Tuy nhiên, đến vòng thi Vượt chướng ngại vật, Thái Hoàng đã bứt phá với việc trả lời đúng ô chữ chìa khoá sau 2 câu hỏi vẫn chưa có ô chữ nào được mở. Vòng thi về đích “nghẹt thở” với sự bứt phá của cả 4 thí sinh. Với sở trường ngoại ngữ, Thái Hoàng đã có thêm 20 điểm từ Lê Phương và tự tin bước vào phần thi về đích với số điểm cao ngang bằng Ngọc Tĩnh.

Ở phần thi của mình “nhà leo núi” Thái Hoàng đã xuất sắc trả lời đúng 3 câu hỏi kế tiếp sau khi mất 10 điểm ở câu hỏi đầu tiên trong gói 40 điểm. Ngay sau câu trả lời mang tính chất quyết định cuối cùng, cả trường quay và đầu cầu Quảng Ninh vỡ oà với chiến thắng ngoạn mục của Thái Hoàng.

Anh chàng “đỉnh của đỉnh”

Không chỉ là một học sinh giỏi của trường, Thái Hoàng còn được rất nhiều bạn bè trong trường biết đến với sự năng động, hoạt bát khi nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bí thư, lớp trưởng, Uỷ viên BCH Đoàn trường… Tính tình vui vẻ, chiều cao lý tưởng (1,8m) cộng thêm nhiều tài lẻ như đánh đàn, vẽ và đam mê nhiếp ảnh, Thái Hoàng đã được nhiều bạn trong trường yêu quý gọi là “đỉnh của đỉnh”. Trước khi bước vào trận chung kết, Hoàng đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT với tổng điểm 52, đoạt loại giỏi và đang chuẩn bị cho kỳ thi ĐH sắp tới.

Hoàng chia sẻ, bí quyết học tập của em là chú ý lắng nghe và ghi nhớ những lời thầy cô giảng bài trên lớp. Về nhà, em thường trao đổi để bố mẹ hỗ trợ giải đáp những thắc mắc còn chưa rõ trong bài tập. Bên cạnh đó em thường tìm tòi các kiến thức trong một số sách nâng cao. Thời gian rảnh thì lên mạng tìm hiểu thông tin, học hỏi bạn bè… Đó cũng là bí quyết để em chinh phục Đường lên đỉnh Olympia.

Thầy Hoàng Thế Vinh - Hiệu trưởng Trường THPT Hòn Gai cho biết: “Hoàng là học sinh xuất sắc suốt 3 năm học tại trường, luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến”. Cũng theo thầy Vinh, ngay sau khi được tin Hoàng lọt vào vòng chung kết, nhà trường đã thành lập một tổ cố vấn gồm những giáo viên giỏi chuyên môn để nâng cao kiến thức cho em.

Còn ông Nguyễn Thành Lâm – Phó Chánh văn phòng Sở GDĐT Quảng Ninh thông tin: “UBND tỉnh Quảng Ninh đã treo giải thưởng 10.500.000 đồng - tương ứng với giải thưởng dành cho Giải nhất học sinh giỏi quốc gia nếu Hoàng giành vòng nguyệt quế”. Cũng theo ông Lâm, trước đó, để động viên Hoàng, tỉnh đã trao bằng khen đột xuất cho em.

Thái Hoàng chia sẻ, em sẽ chọn đi du học nhưng vẫn thi ĐH để thử sức và muốn theo nghề kiến trúc sư của bố. Hoàng cũng cho biết, phong cách sống và định hướng nghề nghiệp của cậu chịu nhiều ảnh hưởng từ bố - một kỹ sư xây dựng đậm chất… nghệ sĩ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem