Chuyến đi sung sướng

Thứ năm, ngày 16/05/2013 19:08 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nữ tiếp viên duyên dáng thông báo: “Kính thưa quý khách, để chuyến bay được tuyệt đối an toàn, chúng tôi xin thông báo đây là chuyến bay không có khói thuốc và không có... Lý Nhã Kỳ”.
Bình luận 0

Mõ tôi có việc phải bay gấp từ thành phố X đến thành phố Y. Vé đã đặt, hành lý đã sẵn sàng, Mõ tôi ung dung lên taxi ra sân bay. Sáng hôm ấy đường phố bỗng dưng thoáng đãng, ít hẳn xe cộ lưu thông nên hành trình đến sân bay rất thuận lợi. Anh lái taxi rất hòa nhã, lấy đúng giá cước lại còn mang giúp hành lý của Mõ tôi vào nhà ga. Quá trình làm thủ tục bay lại nhanh đến bất ngờ, chẳng mấy chốc Mõ tôi đã ngồi ở phòng cách ly chờ lên tàu bay.

Ngồi ở phòng cách ly mát rười rượi, Mõ tôi tha hồ ngắm rất nhiều người đẹp trong số các hành khách chờ bay, thầm ước ao lúc lên tàu bay ngồi cạnh hai em đẹp nhất trong số đó thì chuyến đi này sung sướng xiết bao. Rồi thời điểm rời phòng cách ly lên tàu bay đã đến. Còn gì sung sướng bằng khi ước ao đã thành sự thật, ngẫu nhiên mà Mõ tôi được hai em thơm tho ngồi kèm sát hai bên. Mõ tôi nhắm mắt lim dim tận hưởng...

Càng sung sướng hơn nữa, khi Mõ tôi cùng hành khách nghe giọng nữ tiếp viên duyên dáng thông báo: “Kính thưa quý khách, để chuyến bay được tuyệt đối an toàn, chúng tôi xin thông báo đây là chuyến bay không có khói thuốc và không có... Lý Nhã Kỳ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem