Chuyện đời thường về một người vĩ đại

Thứ ba, ngày 24/08/2010 15:19 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày mai 25-8, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước sang tuổi 100. Những người từng trực tiếp hoặc gián tiếp giúp việc cho ông vừa có cuộc gặp mặt ôn lại những kỷ niệm trong thời gian làm việc với Đại tướng.
Bình luận 0
img
Với tác phong giản dị, gần gũi, Đại tướng được nhân dân vô cùng yêu mến.

Đại tướng vẫn minh mẫn...

Cuộc gặp mặt diễn ra đơn giản, đầm ấm ngay tại nhà riêng của Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội). Đại tướng vẫn đang trong thời gian dưỡng bệnh tại Bệnh viện Quân y 108. Phu nhân Đại tướng - bà Đặng Bích Hà và Đại tá Trịnh Nguyên Huân - trợ lý của Đại tướng, chủ trì cuộc gặp mặt.

Mọi người ngồi trong căn phòng khoảng 40m vuông, trên bàn có kẹo bánh và nước trà. Cuộc gặp giữa những người vốn là trợ lý, là cận vệ, là bác sĩ, là cộng sự của Đại tướng thật đầm ấm.

Điều nhiều người quan tâm nhất lúc này là tình trạng sức khoẻ của Đại tướng. Những người trợ lý thân cận và gia đình đều cho biết, Đại tướng vẫn khoẻ, minh mẫn; thỉnh thoảng ông vẫn có thể nói chuyện, nghe đọc báo... Nghe vậy hầu hết mọi người đều rất mừng và gửi lời chúc sức khoẻ đến Đại tướng và gia đình.

Tại cuộc gặp mặt, nhiều câu chuyện, những thông tin quý giá về thời kỳ hoạt động cách mạng và công tác của Đại tướng đã được nhiều người cung cấp. Giáo sư Phạm Duy Hiển - từng là cấp dưới của Đại tướng cho biết: Hiện nay, những thông tin và đánh giá về Đại tướng chủ yếu trên cương vị là một vị tướng trong quân đội. Những thông tin về thời kỳ Đại tướng phụ trách khoa học giáo dục và y tế của nhà nước không được nhiều nên chưa “vẽ nên” bước tranh toàn diện về chân dung Đại tướng.

Đại tá Nguyễn Huy Toàn - người nghiên cứu về văn hoá quân sự tại Viện Lịch sử quân sự và từng nhiều năm làm việc với Đại tướng tiết lộ một thông tin chưa từng công bố: Năm 1973, Đại tướng đã từng vào thị sát chiến trường Quảng Bình, Quảng Trị. Lần vào chiến trường đó đã thể hiện bao nhiêu tình cảm của bộ đội đối với "anh Văn". Hàng nghìn chiến sĩ biết tin Đại tướng vào chiến trường đã nấp trong rừng để được nhìn Đại tướng. Đến khi bị phát hiện, Đại tướng hô đứng dậy, cả một rừng bộ đội vây quanh ông.

Vị Đại tướng thương quân

Ông Phạm Khắc Lãm - nguyên Tổng Giám đốc Đài Truyền hình VN, từng ở chiến trường cùng Đại tướng kể lại: Năm 1950 trong Chiến dịch Hà Nam Ninh, chúng ta đánh trận chùa Cao. Ở lán của Tổng Tư lệnh sáng đèn suốt đêm. Đơn vị tấn công chùa Cao từ đêm đến gần sáng chưa dứt được. Đại tướng liên tục điện hỏi; cứ 15 phút lại gọi: Vào đến đâu rồi. "Khi máy bay địch xuất hiện, anh Văn suy nghĩ một lúc và ra lệnh rút quân. Đối với một vị tướng, khi thắng hô xung phong thì rất dễ nhưng khi ra lệnh rút lui rất khó. "Thủ trưởng" của chúng ta rất thương người" - ông Lãm mắt rơm rớm.

Giáo sư Phạm Duy Hiển kể thêm câu chuyện ăn bánh Trung Thu tại nhà Đại tướng. Chiếc bánh được cắt 4 miếng, Đại tướng một miếng, ông Hiển một miếng và bà Đặng Bích Hà một miếng. Khi Đại tướng ăn xong phần của mình, định cầm miếng bánh nữa thì phu nhân cản lại: "Anh không được ăn nữa". Ông Hiển dù rất hiểu hành động đó của bà Hà là để bảo vệ sức khoẻ của Đại tướng, nhưng vẫn cảm thán: "Một vị tướng nhất hô bá ứng, mà về già lại chịu thua lệnh bà vợ!”. Cả căn phòng vỗ tay, ai cũng thấy Đại tướng thật giản dị, gần gũi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem