Ly hôn là chuyện… cơm bữa
Ly hôn do chung sống không hợp đã trở thành chuyện
“cơm bữa” trong xã hội hiện đại, đặc biệt là khi đi tới đâu, người ta cũng có
thể dễ dàng bắt gặp những câu chuyện buồn của cuộc sống vợ chồng, và để thoát
ra khỏi địa ngục của hạnh phúc, nhiều người phụ nữ đã dũng cảm chấp nhận những
đổ vỡ “hậu ly hôn”.
Theo thống kê cho thấy, ở Việt Nam hiện có khoảng 60.000 vụ/năm, tương đương 0,75 vụ/1.000 dân. Tỷ lệ ly hôn so với kết hôn 25%, có nghĩa trong 4 đôi đi đăng ký kết hôn thì 1 đôi ra tòa. Cuộc sống với nhiều mâu thuẫn khiến không chỉ các cặp đôi trẻ mà nhiều cặp đôi đã chung sống nhiều năm cũng đi đến quyết định này.
|
Tuy nhiên, không phải người phụ nữ nào cũng có thể mạnh
mẽ được như vậy. Chị Nguyễn Thị Hoài Phương (Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Vợ
chồng chị yêu nhau 4 năm mới tiến tới hôn nhân. Những tưởng sẽ hạnh phúc, nhưng
chồng chị bỗng dung “đổ đốn”, ngoài việc chơi điện tử, hàng ngày anh không làm
bất cứ việc gì để kiếm thêm thu nhập. Chị Hoài Phương sinh con, mất việc, cả
hai vợ chồng phải sống dựa vào ông bà nội.
Đến khi sinh đứa con thứ hai, chồng
chị vẫn không kiếm được việc làm tử tế. Cuộc sống ngày càng khó khăn hơn khi
không có kinh tế, và những đứa trẻ ngày một lớn hơn. “Nhà chồng cũng khó khăn,
nên mỗi lần về nhà ngoại, ngửa tay xin tiền bố mẹ đẻ, mà tôi chỉ chực rơi nước
mắt. Một nách hai con nhỏ, chồng thì suốt ngày chỉ ôm máy tính chơi điện tử, đến
việc nhà cũng chẳng đoái hoài. Nhiều lúc bức bách quá, tôi chỉ muốn ly dị người
chồng chỉ biết “ăn không ngồi rồi”, nhưng nhìn hai con nhỏ, tôi nghĩ mình không
được phép làm như vậy”.
Tâm lý cần phải có cha, không dám đối diện với sự đổ
vỡ khiến chị Hoài Phương từng ngày cố gắng sống với người chồng mà mình không
còn tình cảm.
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
Bất cứ ai khi bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân đều
mong muốn có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Nhưng khi cả hai không còn nhìn
chung về một hướng, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện. Ly hôn là giải pháp cuối
cùng được đặt ra để kết thúc sự đổ vỡ của tình yêu hoặc chấm dứt quan hệ gia
đình khi không còn hạnh phúc.
Theo thống kê cho thấy, ở Việt Nam hiện có khoảng
60.000 vụ/năm, tương đương 0,75 vụ/1.000 dân. Tỷ lệ ly hôn so với kết hôn 25%,
có nghĩa trong 4 đôi đi đăng ký kết hôn thì 1 đôi ra tòa. Cuộc sống với nhiều
mâu thuẫn khiến không chỉ các cặp đôi trẻ mà nhiều cặp đôi đã chung sống nhiều
năm cũng đi đến quyết định này.
70% người đứng đơn là phụ nữ
Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa: “Nguyên nhân
hàng đầu trong ly hôn, theo đánh giá và thông qua các cuộc điện thoại tư vấn
thì cặp bồ, ngoại tình là nguyên nhân hàng đầu. Nguyên nhân thứ hai là do bạo lực
gia đình. Và có một số những mâu thuẫn khác như mẹ chồng nàng dâu”.
Chuyên gia cũng cho biết thêm, theo thống kê có khoảng
70% đơn ly hôn do phụ nữ đứng tên. Sự chịu đựng trong một thời gian dài và quan
niệm dễ cưới, dễ bỏ khiến tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng cao. Đối với nhiều cặp đôi
trẻ, việc “ly hôn xanh” cũng khá phổ biến. Thiếu những kỹ năng quan trọng
khi bước vào cuộc sống hôn nhân, yêu sớm, cưới vội cũng là một nguyên nhân
góp phần vào sự gia tăng của tỷ lệ này.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-03-24/1434373599-497nguoiduatin-trinhtrunghoa.jpg)
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa
“Không ai là không mong muốn có một gia đình hạnh
phúc, tôi cũng đã phải đắn đo rất nhiều mới đi đến quyết định ly dị, vì chúng
tôi đã có con chung nên việc này càng khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng khi không
thể bỏ qua lỗi lầm cho nhau, sống với nhau chỉ thêm khổ, thì tôi nghĩ, phụ nữ cần
mạnh mẽ và tin tưởng vào quyết định của mình.Mặc dù, với các chị em, việc vượt
qua định kiến “hậu ly hôn” thật sự là một điều khó khăn”, chị Mai Hương (Hà
Đông, HN) chia sẻ.
Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, gánh nặng, sự
tổn thương do ly hôn mang lại cho phụ nữ lớn hơn rất nhiều so với nam giới. Có
người ám ảnh, cay đắng cả đời, không thể tìm lại hạnh phúc lần nữa. Ngoài những
tổn thương, mất niềm tin, bị xúc phạm, khó khăn khi phải bươn chải nuôi con, phụ
nữ còn phải vượt qua rất nhiều định kiến của xã hội đối với một người đàn bà ly
hôn.
Không ít người cho rằng, phụ nữ “không ra gì” thì chồng mới ruồng rẫy.Những
người không có điều kiện nuôi con, phải nuốt nước mắt để con ở lại cho chồng
nuôi còn bị mang tiếng bỏ con, bị lên án, đánh giá về nhân cách. Đây cũng là rào
cản khiến phụ nữ thiếu tự tin, sống lệ thuộc, không biết yêu thương bản thân.
Hậu ly hôn: Phụ nữ cần bước qua định kiến
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa chia sẻ: "Việc bước
qua những đổ vỡ của hôn nhân cần rất nhiều nỗ lực của mỗi người, không chỉ với
riêng phụ nữ. Việc rút ra kinh nghiệm, hiểu được sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đã
qua nguyên nhân là do đâu, và việc nuôi dưỡng “văn hóa hậu ly hôn” bằng uy lực
của luật pháp như các nước phát triển sẽ giúp cuộc sống của cả hai người nhẹ
nhàng hơn".
“Thời điểm sau ly hôn, tôi gần như bị stress, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước đó gần nửa năm, nhưng tôi vẫn không quen với việc tự tay mình gánh vác công việc của một người đàn ông. Và nhiều lúc nghe con nhắc tới bố, tôi đã bật khóc, tôi nghĩ rằng, đây liệu có phải là quyết định sai lầm. Nhưng thời gian đã giúp tôi cân bằng cuộc sống, và hiện tại, mẹ con tôi hạnh phúc vì điều đó”, chị Mai Hương tâm sự.
Từ kinh nghiệm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Mai
Hương bày tỏ: “Để bước qua sự tan vỡ của hôn nhân là một nỗ lực rất lớn của mỗi
người. Nhiều người coi đó là lối thoát khi chung sống với chồng, số khác lại
suy nghĩ rằng đó là việc may mắn để thoát khỏi những sai lầm của bản thân. Phụ
nữ cần suy nghĩ một cách tích cực hơn để chủ động xây dựng được cho mình cuộc sống
mới.Cách vượt “sốc” tốt nhất là hãy dành thời gian cho
công việc, chăm sóc con cái và chăm sóc bản thân mình. Rồi hạnh phúc cũng sẽ lại
đến”.
Sơn Trà (Sơn Trà)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.