Chuyện ngỡ chỉ có trong cổ tích, cụ ông 89 tuổi ngày nào cũng đi bộ cả cây số thăm mộ vợ mình

Phạm Thứ Thứ sáu, ngày 04/02/2022 06:29 AM (GMT+7)
Cứ đều như vắt chanh, ngày mưa cũng như ngày nắng, hạ cháy cũng như đông giá… cụ ông V.C.T ở Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định không bao giờ bỏ thói quen thăm mộ vợ mỗi ngày.
Bình luận 0

89 tuổi vẫn ngày ngày chống gậy  ra trò chuyện với vợ ở nghĩa trang

Trên thế giới đã có rất nhiều câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng khiến nhân loại mỗi khi nhắc đến đều rưng rưng xúc động. Đó là những thứ tình cảm đẹp đẽ đã truyền cảm hứng cho bao nhiêu con người khi đối diện với khó khăn.

Ở Việt Nam, từ cổ chí kim cũng đã có rất nhiều câu chuyện tôn vinh hoặc ngợi ca nghĩa tào khang của vợ chồng dành cho nhau. Cái nghĩa đó đã hun đắp nên một tinh thần và văn hóa Việt Nam trường tồn qua bao thế hệ. Tuy nhiên, câu chuyện về tình yêu mãnh liệt của cụ ông V.C.T (89 tuổi) ở Nam Định dành cho người vợ đã quá cố của mình thì nhiều người vẫn ngỡ như là một câu chuyện cổ tích.

Chuyện ngỡ chỉ có trong cổ tích, cụ ông 89 tuổi ngày nào cũng đi bộ cả cây số thăm mộ vợ mình - Ảnh 1.

Gương mặt buồn rầu của cụ T khi từ lăng mộ ra về.

Cứ về xóm 19, xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, hỏi về cụ ông V.C.T là bất cứ người già hay người trẻ nào cũng biết. Người làng thậm chí còn có thể kể vanh vách câu chuyện cảm động mà cụ ông dành cho người vợ đã về thế giới bên kia cách đây 5 năm.

Theo lời kể của con cháu của cụ V.C.T, trước khi cụ bà qua đời vào tháng 4/2017, hai cụ sống rất hạnh phúc. Các cụ luôn "thuận một lòng, tòng một dạ" với nhau và trở thành tấm gương để con cháu nói theo. Tuy nhiên, sau khi cụ bà qua đời, cụ ông V.C.T đã thay đổi hẳn. Từ một người rất vui vẻ, lạc quan, yêu văn nghệ… cụ T trở nên bi thương, buồn bã và không thiết tha gì đến mọi thứ.

Cụ V.C.T tâm sự với Dân Việt rằng: "Dòng họ nhà tôi chẳng ai đàn bà lại chết trước đàn ông cả. Ngày thường, hai vợ chồng già sớm tối thủ thỉ, tâm sự và đi đâu cũng có nhau, giờ còn có mỗi mình lủi thủi sớm hôm. Nhà có người đàn bà quán xuyến, mọi việc đều suôn sẻ, tôi trước giờ chả phải lo gì, mọi việc bà ấy lo hết.

Hồi còn sống, bà ấy thích đông vui, thích có người trò chuyện. Chúng tôi nói với nhau về những ngày còn trẻ, ngày cùng nhau tham gia kháng chiến, bà ấy thích nghe "Truyện Kiều" và cả câu chuyện về đồi thông hai mộ, tôi đều đọc cho bà ấy nghe. 

Giờ đây âm dương cách biệt, kẻ ở người đi, mỗi khi đi ra đi vào nhìn vào nhà, nhìn chỗ nào cũng có bóng dáng của bà ấy. Tôi nhớ bà ấy bao nhiêu thì lại cứ lo sợ bà ấy nằm ngoài nghĩa trang lạnh lẽo, cô đơn, buồn bã… Vì thế, mỗi ngày tôi lại ra nghĩa trang bầu bạn với bà ấy cho bà ấy vui. Bà ấy vui là tôi cũng vui.", cụ V.C.T tâm sự.

Chuyện ngỡ chỉ có trong cổ tích, cụ ông 89 tuổi ngày nào cũng đi bộ cả cây số thăm mộ vợ mình - Ảnh 2.

Năm tháng trôi qua cũng không thể làm nhòa đi nỗi nhớ nhung về người tình trăm năm của cụ.

Bà V.T.N (57 tuổi) - con gái cụ V.C.T cho biết, từ kể từ khi cụ bà mất, 5 năm tròn chằn chẵn, cụ ông cứ ngày hai buổi lại chống gậy đi bộ trên con đường làng dài gần 1km ra nghĩa trang tâm sự và trò chuyện với cụ bà như thể hai cụ chưa hề cách xa. Đối với người làng, hình ảnh cụ T tóc dài, chống gậy, đầu đội mũ, tay cầm một nắm hương, ngày đều đặn hai buổi đi thăm phần mộ của vợ ở nghĩa trang đã dần trở nên quen thuộc với bà con nơi đây.

Tình yêu đẹp bắt nguồn từ cuộc kháng chiến vệ quốc

Được biết, hai cụ quen nhau khi cả hai cùng tham gia kháng chiến chống Pháp. Cụ ông là bộ đội, cụ bà là dân công hỏa tuyến. Cả hai đã có những năm tháng tuổi trẻ đẹp đẽ khi cống hiến sức trẻ của mình cho công cuộc kháng chiến vệ quốc, bảo vệ hòa bình – độc lập dân tộc. Mãi về sau, cụ ông bị trúng đạn ở chân, không thể tiếp tục chiến đấu mới chuyển sang làm báo. Khi đất nước hòa bình, cả hai cụ đều từ chối, không nhận bất cứ khoản trợ cấp nào từ nhà nước vì muốn dành phần đó cho những người kém may mắn hơn.

Những năm tháng khó khăn, cả hai cụ chèo chống, tất tả ngược xuôi… nuôi 7 người con trưởng thành. Những năm tháng tuổi già, dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng cả hai cụ sống đời hạnh phúc. 3 người con ở gần luôn chạy qua chạy lại chăm sóc, tròn chữ "hiếu" với mẹ cha.

Cũng vì lẽ đó mà những ngày đầu, khi thấy cụ ông lặn lội đường xa, đều đặn ra thăm mộ cụ bà, con cháu đã vô cùng lo lắng. Các con đã ra sức khuyên cụ ông không nên đi lại quá nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe khi tuổi tác đã cao. Tuy nhiên, không ai có thể cản được cụ ông bởi không để cụ đi là khi ở nhà cụ lại đứng ngồi không yên.

"Trước giờ tính tình cụ rất cương quyết, cụ đã muốn làm gì không ai có thể thay đổi được cụ cả. Con cháu cũng biết tính cụ với lại sức khỏe cụ cũng tốt, tuổi cao nhưng cụ vẫn còn minh mẫn nên cũng để cụ làm gì cụ muốn. Hằng ngày cụ đi thì con cháu thay nhau đi cùng cho cụ vui hay cũng là để tiện thể chăm lo được cho cụ", bà V.T.N (57 tuổi) tâm sự thêm.

Chuyện ngỡ chỉ có trong cổ tích, cụ ông 89 tuổi ngày nào cũng đi bộ cả cây số thăm mộ vợ mình - Ảnh 3.

Con đường quen thuộc trong suốt gần 5 năm với cụ V.C.T mà có lẽ cụ đã nhớ đến từng hàng cây ngọn cỏ ven đường.

Theo lời con cháu kể, cụ V.C.T là một người rất đa tài và có năng khiếu nghệ thuật. Cụ vừa có thể chơi được một số nhạc cụ, hát, làm thơ… Người mang trong mình chất nghệ sĩ lại càng dễ để thể hiện sự tiếc thương, nhớ nhung đối với người quá cố. Trong một bức hình kỉ niệm, cụ đã viết một bài thơ và dán lên trên ảnh thờ của cụ bà: "Chỉ còn hình ảnh bà ơi/Để thương để nhớ trọn đời xa nhau/Yêu thương nay biết về đâu/Chạy ra nấm mộ dãi dầu cỏ hoa".

Trò chuyện với phóng viên Dân Việt, cụ V.C.T rất vui vẻ, nhiệt tình kể lại những câu chuyện về tình yêu của hai cụ. Những bức ảnh, kỷ vật của hai cụ luôn được cụ T trân trọng và được cất giữ rất cẩn thận. Nhưng có lẽ dù không có những kỉ vật đó thì trong tim cụ vẫn luôn sống mãi những ky niệm chẳng bao giờ có thể phai nhòa.

Đối với người cùng làng, cụ V.C.T thuộc vào thế hệ những người cao tuổi nhất. Cụ cũng được xem là một tấm gương sáng  về sự thủy chung, son sắc của một người chồng đối với người vợ. Chị P.T.H - cạnh nhà cụ V.C.T bộc bạch: "Mỗi lần gặp cụ trên đường cụ cũng rất niềm nở, hỏi thì cụ chỉ nói đi tập thể dục cho khỏe chân. Thực sự rất ngưỡng mộ cụ, ngưỡng mộ tình cảm to lớn cụ dành cho cụ bà. Sau này có lập gia đình mình cũng rất mong tìm được một người như cụ".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem