Chuyện tình bi thảm châm ngòi cho vụ đánh bom khủng bố giết chết 796 người

Phương Đăng (theo Daily Star) Thứ hai, ngày 15/08/2022 06:32 AM (GMT+7)
Đúng 15 năm trước, vào ngày 14/8/2007, 796 người đã thiệt mạng và ít nhất 1.500 người khác bị thương trong vụ đánh bom khủng bố đẫm máu thứ 4 trong mọi thời đại. Người ta tin rằng, chất xúc tác châm ngòi cho vụ khủng bố chết chóc này bắt nguồn từ một chuyện tình bi thảm, theo báo Anh Daily Star.
Bình luận 0
Chuyện tình bi thảm châm ngòi cho vụ tấn công khủng bố giết chết 796 người - Ảnh 1.

796 người đã thiệt mạng và ít nhất 1.500 người khác bị thương trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu thứ 4 trong mọi thời đại xảy ra ở miền Bắc Iraq ngày 14/8/2007. Ảnh Daily Star.

Vào tối 14/8/2007, 4 xe bom đã phát nổ ở 2 ngôi làng của cộng đồng người thiểu số Yazidi ở phía bắc Iraq. Cụ thể, một chiếc xe chở nhiên liệu và 3 chiếc xe con đã mang tới 2 tấn thuốc nổ phát nổ ở 2 ngôi làng Til Ezer và Siba Sheikh Khidir - nơi sinh sống của người Yazidi. 

Các vụ nổ phối hợp đã làm sập hàng loạt tòa nhà và san phẳng toàn bộ một khu dân cư, khiến 796 người thiệt mạng và 1.500 người khác bị thương. Không có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Vài tháng trước vụ khủng bố, căng thẳng đã gia tăng trong khu vực giữa người Yazidi và người Hồi giáo dòng Sunni. Và người ta cho rằng, chất xúc tác cuối cùng thổi bùng lên vụ tấn công khủng bố đẫm máu bắt nguồn từ câu chuyện tình bi thảm, trong đó, một cô gái, 17 tuổi thuộc cộng đồng Yazidi đã bị ném đá tới chết vì yêu chàng trai là người Hồi giáo dòng Sunni.

Theo Al Jazeera, người Yazidi bị người Hồi giáo dòng Sunni coi là dị giáo bởi niềm tin phi Hồi giáo của họ. Thậm chí, mạng lưới khủng bố al-Qaeda (tổ chức chứa chấp các chiến binh Hồi giáo cực đoan) đã phát tờ rơi trong khu vực mô tả người Yazidi là những kẻ "chống Hồi giáo".

Căng thẳng giữa người Yazidi và người Hồi giáo dòng Sunni bị đẩy lên đỉnh điểm khi cô thiếu nữ Du'a Khalil Aswad, 17 tuổi bị cộng đồng Yazidi ném đá đến chết vào ngày 7/4/2007 vì yêu chàng trai người Hồi giáo dòng Sunni.

Chuyện tình bi thảm châm ngòi cho vụ tấn công khủng bố giết chết 796 người - Ảnh 2.

Chân dung thiếu nữ xấu số Du'a Khalil Aswad. Ảnh Daily Star.

Aswad thậm chí muốn cải đạo để có thể kết hôn với người yêu. Một số người cho biết, cô gái đã bỏ trốn cùng bạn trai nhưng bị chặn lại ở một trạm kiểm soát bên ngoài Mosul. Nhưng một phiên bản khác của câu chuyện kể rằng, cặp đôi trẻ tuổi bị người thân bắt gặp đang tâm tình ở nơi công cộng. Sợ người thân làm hại mình, cặp đôi đã cầu cứu cảnh sát để được bảo vệ nhưng Aswad cuối cùng vẫn rơi vào tay cộng đồng Yazidi của cô.

Aswad sau đó bị một đám đông người Yazidi ở thị trấn Bashika ném đá đến chết trong 30 phút. Tội ác kinh hoàng và rùng rợn này thậm chí được quay video, đăng lên Internet và những người Hồi giáo dòng Sunni đã xem được cảnh đó.

Một số cuộc tấn công của người Sunni nhằm vào cộng đồng Yazidi trong những tuần và những tháng tiếp theo được cho là nhằm trả đũa trực tiếp cho vụ sát hại thiếu nữ Aswad. Một trong những cuộc tấn công trả đũa đẫm máu là vụ 23 người đàn ông Yazidi bị các tay súng Hồi giáo bắt tại một chiếc xe buýt và giết chết.

Cho đến nay, vẫn kkhông có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 14/8/2007 khiến 796 người Yadazi ở Iraq phải bỏ mạng nhưng phương Tây kiên quyết quy trách nhiệm cho al-Qaeda. 

Vào ngày 3/9/2007, một cuộc không kích của quân đội Mỹ đã giết chết Abu Mohammad al-Afri, một thủ lĩnh al-Qaeda mà Mỹ cho là chủ mưu gây ra các vụ đánh bom đẫm máu nhắm vào người Yadazi vào ngày 14/8/2007.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem