Chuyện về chị Kính Hồng của "Chúc bé ngủ ngon": Từng học chuyên Anh, lọt top 5 khối D của Bách khoa

Tào Nga Chủ nhật, ngày 11/12/2022 15:03 PM (GMT+7)
Đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình “Chúc bé ngủ ngon”, chị Kính Hồng gây ấn tượng khi từng học chuyên Anh ở THPT, top 5 khối D vào Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và được cấp Chứng chỉ giảng dạy Quốc tế TESOL.
Bình luận 0

Đến với chị Kính Hồng "Chúc bé ngủ ngon" là một cái duyên

"Chúc bé ngủ ngon" là chương trình thiếu nhi được trông đợi vào lúc 21h hàng ngày trên kênh VTV3 trong suốt 6 năm. Đây là một chương trình mang tính giải trí và giáo dục cho các em nhỏ từ 3 – 6 tuổi trước giờ đi ngủ. Có nhiều MC đảm nhiệm vai chị Kính Hồng dẫn dắt câu chuyện trong chương trình và trong số đó, khán giả ấn tượng với chị Kính Hồng - Lê Hồng Ngọc.

Lê Hồng Ngọc sinh năm 1990 và đảm nhiệm chị Kính Hồng từ năm 2011-2013. Dù 10 năm trôi qua nhưng kỷ niệm về những ngày dẫn chương trình vẫn còn vẹn nguyên với cô.

Chị Kính Hồng dễ thương của "Chúc bé ngủ ngon" ngày ấy - bây giờ đã khác thế nào? - Ảnh 1.

Chị Kính Hồng - Hồng Ngọc trong Chúc bé ngủ ngon ngày ấy. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Hồng Ngọc tươi cười kể lại: "Ngày trúng tuyển vai chị Kính Hồng là khi mình cắt tóc ngắn bob và nhuộm nâu. Vì vậy, đây là kỷ niệm không bao giờ quên vì những số ghi hình đầu tiên mình phải đội... tóc giả".

Trước khi làm chị Kính Hồng, Hồng Ngọc cũng từng là chị Thỏ Ngọc - lồng tiếng cho tất cả các quảng cáo và tổng đài trên kênh Bibi. Hè năm 2011, có người gửi thông tin cho Ngọc đi thi tuyển MC Chúc bé ngủ ngon. Ngọc chưa có kinh nghiệm làm MC, không biết trang điểm, cộng thêm... hơi béo nên xác định đi thi cho vui. Không ngờ với giọng nói dễ thương, gương mặt trong trẻo, cô đã được chọn. 

"Chúc bé ngủ ngon" là lần đầu tiên mình lên hình. Mấy số đầu quay rất vất vả. Thường xuyên phải quay lại vì mình lắc đầu nhiều quá khi nói. Rồi lộ dây micro cài sau lưng. Đợt đấy mình cũng áp lực kinh khủng vì lên hình bị các chị chê béo, xấu, dẫn gượng. Mình cũng làm quen với áp lực bị soi hơn ngày xưa. Khủng hoảng khoảng 1 tháng thì cũng vượt qua. 

Mọi người xem "Chúc bé ngủ ngon" nghĩ là ngày nào cũng lên sóng thì sẽ đi quay cả năm. Nhưng không phải. Mỗi đợt quay kéo dài 3 ngày và có đợt lên đến 54 số phát sóng. Tính ra 1 ngày quay hơn 17 số. Quay từ 8h sáng đến 8h tối liên tục", Ngọc chia sẻ.

Chị Kính Hồng dễ thương của "Chúc bé ngủ ngon" ngày ấy - bây giờ đã khác thế nào? - Ảnh 2.

Chị Kính Hồng luôn gắn bó với trẻ em. Ảnh: NVCC

Được biết, không chỉ làm MC, Ngọc cũng tham gia viết kịch bản, lồng tiếng cho các clip phóng sự phát trong chương trình. Làm chị Kính Hồng là bước đệm để cho Hồng Ngọc tham gia thêm nhiều chương trình truyền hình khác sau đó như Caro và Chấm bi trên VTV6, Góc thư giãn trên VTV3... Công việc MC cho Ngọc những trải nghiệm tuyệt vời, gặp gỡ những người mà ngày xưa "có mơ cũng không bao giờ được tiếp xúc", cũng là nơi cô nhận ra đam mê của mình vẫn là làm việc với trẻ nhỏ...

Sự nghiệp gắn liền với trẻ nhỏ

Hồng Ngọc từng học chuyên Anh ở THPT, top 5 khối D vào Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, tham gia chương trình 8 IELTS và được cấp Chứng chỉ giảng dạy Quốc tế TESOL.

Nhìn lại thời gian đã qua, công việc đã làm, Ngọc cho biết rất vui khi làm gì cũng gắn với trẻ con. Từ năm lớp 3, gia đình khó khăn, bố đi làm xa, mẹ của Ngọc vừa chăm 2 chị em vừa nhận trông trẻ hàng xóm. Đi học về, Ngọc phải bế em cho mẹ nấu. Tuy nhiên, thời gian này cũng khiến cô không bao giờ quên vì bày ra nhiều trò nghịch ngợm.

Năm 2008-2009, Ngọc xin làm PG xổ số điện toán, sau đó tham gia lồng tiếng chị Thỏ Ngọc, Sóc Nhí với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, suốt 7 năm trong quãng thời gian này, Ngọc nhận làm gia sư tiếng Anh, tiếng Việt.

Từ năm 2012 đến nay, Ngọc chính thức trở thành giáo viên tiếng Anh. "Mình được tiếp xúc với nhiều trẻ em và có cơ hội để học hỏi nhiều hơn và giáo dục, giải trí cho lứa tuổi này. Đây là tiền thân để mình xây dựng trại hè siêu kỹ năng với hàng trăm lượt học sinh mỗi mùa hè, mang đến cho học sinh cơ hội học tâp, trải nghiệm và khám phá để giúp các em tự tin và bản lĩnh hơn.

Mình cũng hiện là giáo viên tại một trường dân lập, ban giám khảo trong các kỳ thi Học sinh giỏi tiếng Anh cấp Quận; từng làm Ban Tổ Chức kiêm Giám khảo cuộc Thi Speak Now của Hội Hữu Nghị Việt Anh tại Việt Nam. Mình xác định sự nghiệp là giáo dục, xây dựng 1 thế hệ trẻ em phát triển toàn diện, năng động, hiểu biết, sử dụng thành thạo tiếng Anh", Ngọc nói.

Chị Kính Hồng dễ thương của "Chúc bé ngủ ngon" ngày ấy - bây giờ đã khác thế nào? - Ảnh 3.

Hồng Ngọc nay là giáo viên viên tiếng Anh và tổ chức các chương trình hoạt động trải nghiệm mỗi dịp hè. Ảnh: NVCC

Ngọc cho biết, bản thân may mắn được trải nghiệm nhiều công việc một cách nghiêm túc, trong đó có 2 công việc là MC và giáo viên tiếng Anh. Học tiếng Anh nếu chỉ ngữ pháp mà không nói hay giao tiếp thì chưa thể thành công. Ngược lại không có ngữ pháp thì rất khó khăn trong việc đọc và viết văn bản - một yêu cầu bắt buộc khi du học hay làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài.

Kết hợp pháp tiếng Anh kèm với các kỹ năng thuyết trình, hùng biện, hát, nghe nhạc... sẽ giúp học sinh hoàn thiện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đặc biệt, khuyến khích các em nói lên suy nghĩ và tự tin giao tiếp là chìa khóa để thực hành mọi ngôn ngữ.

"Là một giáo viên, mình luôn tổ chức các hoạt động học đa dạng, yêu cầu học sinh phát âm và giao tiếp trên lớp. Ngoài ra, mình còn tổ chức các dự án từ thiện bằng tiếng Anh, trại hè Anh ngữ, cuộc thi hùng biện tiếng Anh. Đến nay, rất nhiều học sinh của mình mới lớp 8,9 đã đạt 7.0 IELTS và rất năng động. Đó là niềm vui của giáo viên và cũng là thành quả của việc học tiếng Anh một cách nghiêm túc", chị Kính Hồng chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem