Tiết học Lịch sử khiến học sinh thích thú không bao giờ quên

Tào Nga Thứ bảy, ngày 10/12/2022 12:03 PM (GMT+7)
Thay vì ngồi đọc sách, nhiều học sinh đã được đi tham quan trực tiếp các chiến tích anh hùng, ghi dấu lịch sử của dân tộc để thêm yêu môn Lịch sử.
Bình luận 0

Nhằm nâng cao kiến thức về lịch sử, nhất là lịch sử địa phương, mới đây, học sinh Trường THCS Ba Đình đã có tiết học tập trải nghiệm tại Hồ Hữu Tiệp - nơi ghi dấu chiến tích anh hùng của quân và dân Hà Nội. 

Giờ học trải nghiệm lần này cũng là cơ hội để học sinh rèn luyện năng lực tự học, tự tìm hiểu, ghi chép, giao tiếp, sáng tạo và hợp tác. 

Tiết học Lịch sử khiến học sinh thích thú không bao giờ quên - Ảnh 1.

Di tích Hồ Hữu Tiệp ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: NTCC

Tại đây, các em được tham quan Hồ Hữu Tiệp, đặt các câu hỏi có liên quan về di tích này và cùng nhau giải đáp để hiểu thêm về lịch sử truyền thống của dân tộc. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, các em học sinh đều cảm thấy hứng thú và bày tỏ mong muốn sẽ có nhiều tiết học trải nghiệm như vậy.

Học sinh Đặng Minh Đức, lớp 8A3, bày tỏ: "Sự tồn tại của Hồ Hữu Tiệp là một di tích quan trọng để chúng em có thể sống lại với lịch sử hào hùng của dân tộc, để chúng em có thể nhận ra trách nhiệm và vai trò của bản thân mình trong sự phát triển của đất nước. Cảm ơn sự hi sinh anh dũng cũng những lớp người đi trước, để thế hệ trẻ chúng em hôm nay có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình yên".

Tiết học Lịch sử khiến học sinh thích thú không bao giờ quên - Ảnh 2.

Học sinh nghe giới thiệu về di tích lịch sử Hồ Hữu Tiệp. Ảnh: NTCC

Chia sẻ về buổi trải nghiệm này, nhà trường cho biết, tiết học được xây dựng với mong muốn giúp các em học sinh có trải nghiệm thực tế, từ đó hiểu rõ hơn những sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc và đặc biệt với chiến tích còn ghi dấu của trận "Điện Biên Phủ trên không" vẫn còn lưu lại tại nơi các em đang sinh sống và học tập. Đồng thời tiếp tục giáo dục học sinh lòng biết ơn, trân trọng, tự hào, bảo tồn những di tích lịch sử - văn hóa, truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Tiết học Lịch sử khiến học sinh thích thú không bao giờ quên - Ảnh 3.

Các em học sinh chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: NVCC

Kết thúc buổi học, các em đã lưu lại những hình ảnh thật đẹp tại Hồ Hữu Tiệp và cùng với người dân xung quanh chuẩn bị trang trí, vệ sinh xung quanh hồ. Thông qua những hành động cụ thể, thiết thực, học sinh trường THCS Ba Đình mong muốn gửi tới thông điệp cần giữ gìn và bảo vệ các di tích lịch sử của dân tộc bởi đó là một nét đẹp thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của ông cha ta từ bao đời nay.

Trước đó, trong 3 ngày 6, 7 và 9/12, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cũng được đi tham quan Nhà tù Hỏa Lò kết hợp tham quan phố sách.

Tiết học Lịch sử khiến học sinh thích thú không bao giờ quên - Ảnh 4.

Học sinh tham quan nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: NTCC

Theo cô Nguyễn Thị Lý, hiệu trưởng nhà trường, hoạt động này nhằm bồi dưỡng kiến thức về môn Lịch sử, giáo dục, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không; Ngày Toàn quốc kháng chiến; Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam; Ngày Quốc phòng toàn dân và giáo dục tinh thần tập thể, ý thức trách nhiệm khi tham gia các hoạt động tập thể cho học sinh. Đây là hoạt động trên tinh thần tự nguyện nhưng đã thu hút được tất cả học sinh trong trường đăng ký tham gia.

Tiết học Lịch sử khiến học sinh thích thú không bao giờ quên - Ảnh 5.

Học sinh được bồi dưỡng kiến thức về môn Lịch sử, giáo dục, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc. Ảnh: NTCC

Tiết học Lịch sử khiến học sinh thích thú không bao giờ quên - Ảnh 6.

Tiết học trải nghiệm mang nhiều hứng thú cho học sinh. Ảnh: NTCC

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem