Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Câu chuyện có thật xảy ra vào ngày mùng 5 tháng 9 năm 1986, nhân vật chính của câu chuyện là một tiếp viên của hãng hàng không Pan Am Airline tên là Neerja Bhanot. Bằng sự tài trí của mình, cô đã cứu sống 359 hành khách trên chuyến bay nhưng lại không may thiệt mạng khi chỉ mới 23 tuổi.
Đặt theo tên một loài mèo ở thảo nguyên Arav, nữ binh Karakal là một lực lượng đặc biệt của quân đội Israel.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.