Trong trận đấu này, đội tuyển futsal
Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực. Nhưng do đẳng cấp có phần chênh lệch và để thủng
lưới từ những tình huống “trời ơi”, đội tuyển futsal Việt Nam đã có biểu hiện
nôn nóng và mất bình tĩnh.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-12-20/1434777749-cc5xo-xat.jpg)
Cầu thủ hai đội nóng nảy dẫn đến sự va chạm không cần thiết sau khi
trận chung kết futsal nam kết thúc.
Ở những giây cuối cùng, khi tỉ số đã rất
cách biệt (1-8 nghiêng về Thái Lan), một cầu thủ Việt Nam đã va chạm với một cầu
thủ Thái Lan khiến cả hai đều bị truất quyền thi đấu. Khi trận đấu kết thúc, đội
futsal Việt Nam đã chủ động ra bắt tay đối thủ, nhưng đáp lại chủ ý dàn hoà
này, một số cầu thủ Thái Lan đã từ chối và có biểu hiện gây hấn.
Không giữ được bình tĩnh, một vài cầu
thủ Việt Nam đã phản ứng mạnh mẽ. Đặc biệt, cầu thủ Thành Luân của đội tuyển
futsal Việt Nam đã suýt lao vào ẩu đả với các cầu thủ Thái Lan. Cũng không vừa,
các cầu thủ Thái Lan đã có nhiều pha va chạm với đội futsal Việt Nam, khiến
không khí sau trận đấu vô cùng “nóng” và ban huấn luyện cũng như tổ y tế của Việt
Nam, Thái Lan phải vào cuộc.
Rất may, sau khi được can ngăn, các cầu
thủ hai đội đã hạ hoả và không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Đội trưởng Bảo
Quân sau đó đã đổi áo với đội trưởng của đội futsal Thái Lan và dàn hoà cho cả
hai bên.
Hữu Thọ- Lê Đức- Đức Hiếu (từ Myanmar) (Hữu Thọ- Lê Đức- Đức Hiếu (từ Myanmar))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.