CLB Gốc đa bàn chuyện xin ấn, đốt vàng mã...

Chủ nhật, ngày 19/02/2012 18:41 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Người ta nói mỗi năm mình hóa 50.000 tấn giấy vàng mã. Riêng dân Hà Nội đốt 400.000 tỷ đồng một năm...
Bình luận 0

Có nước sông do thủy điện xả về, dân làng cấy đến vèo cái xong. Ruộng đất bây giờ đâu còn cò bay thẳng cánh như xưa. CLB Gốc đa qua rằm vài hôm đã nông nhàn, hình thức sinh hoạt vẫn thuộc loại cờ - lát - xích: Buôn chuyện.

- Người ta nói mỗi năm mình hóa 50.000 tấn giấy vàng mã. Riêng dân Hà Nội đốt 400.000 tỷ đồng một năm.

- Úi giời! Tính ra là bằng cái gì?

- Kế hoạch năm 2012 sẽ có 6,5 triệu khách quốc tế sang Việt Nam chơi, 32 triệu người Việt du lịch trong nước, tàu xe, khách sạn, ăn chơi tẹt ga cũng chỉ hết 150.000 tỷ đồng. 400.000 tỷ đồng đủ cho cả nước từ già đến bọn còn ti bình đi chơi 10 nước châu Âu một chuyến đã đời.

- Phật dạy hoang phí là có tội, thế mà ngay ở chùa Quán Sứ Hà Nội, trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phải xây lại lò hóa vàng bằng bê tông cốt thép nhưng vẫn không chịu nổi sức nóng của vàng và tiền đem hóa.

- Cứ gì giáo lý nhà Phật, Nghị định 75/2010/NĐ-CP quy định xử phạt 500.000 - 1.000.000 đồng những người đốt vàng mã ở lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa và nơi công cộng. Xem ra (nói vô phép cấp trên) đây có lẽ là một văn bản pháp quy thuộc loại… "quên béng".

- Nghe các bác nói chuyện đó cũng bình thường. Hội Bà Chúa Xứ ở An Giang tháng Tư mới mở nhưng bây giờ đã tưng bừng và bi kịch lắm rồi.

- Đã tưng bừng sao còn bi kịch?

- Ở đấy có đội quân cho thuê heo quay vào dâng lễ lên Bà Chúa. Heo 5kg giá 500.000 đồng/giờ, heo 10kg 1.000.000 đồng. Bà Chúa cứ cách 1 giờ lại thấy đàn heo vào dâng lại. Ở hội này còn có băng giang hồ và đội côn đồ ép khách mua đồ, nhận lộc một quả quýt, phải cám ơn 50.000 - 100.000 đồng. Ai chống lại đánh hộc máu mồm. Thế còn gì là văn hóa lễ hội!

- Năm nay phát ấn đền Trần xem ra có phần êm ả hơn, không có xe cấp cứu như năm ngoái.

- Năm nay đền Trần phát 15 ngày, đền Trần Thái Bình, đền Bảo Lộc (cách đền Trần 3km), thậm chí đền Trần ở tận Thanh Hóa cũng ban ấn. Nói chung là cung vượt cầu nên an toàn.

- Bà xã nhà em phải ra tận Kiếp Bạc (Hải Dương) "xin ấn". Người ta bảo ở đấy mới là ấn xịn của Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Mỗi tờ ấn (xin trong giá khác, xin ở quán nước giá khác) có tới 5 ấn to nhỏ. Ấn tổng chỉ huy quân đội của Trần Hưng Đạo, trong 4 ấn nhỏ hơn của các cơ quan tổng hành dinh còn có cả ấn của "Cục quân y", gọi là ấn thuốc vì ở đấy Trần Hưng Đạo có vườn thuốc cho thương, bệnh binh.

- Nhà ông chắc năm nay cả nhà không bệnh tật.

- Em cũng mong được thế, chỉ lo đàn vịt lại “dính” H5N1 đây. Các bác thú y đóng cho cái triện bị dịch là phải đem… chôn tiền.

- Lo gì, báo họ đăng triện kiểm dịch ở NĐ còn cấp cho cả xe phủ tạng thối, nhập từ Trung Quốc chạy suốt vào đến sài Gòn....?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem