Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bồ Đào Nha sau chiến thắng 3-0 ở ngày ra quân là đội có tâm lý thoải mái hơn so với Đức trước khi bước vào trận đại chiến giữa hai đội trên sân vận động Allianz Arena ở lượt trận thứ 2 bảng F Euro 2020. Trong khi đó, thất bại trong ngày ra quân trước đương kim vô địch thế giới Pháp đặt tuyển Đức vào thế buộc phải thắng Bồ Đào Nha nếu không muốn đứng trước nguy cơ phải về nước sớm.
Phút thứ 14, Đức gây sức ép và được hưởng quả phạt góc. Cristiano Ronaldo lùi về tham gia phòng ngự và chính là người đánh đầu giải nguy. Bóng đến chân Bernardo Silva và tiền vệ của Man City đã tung ra một đường phất bóng loạt bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của ĐT Đức đặt Diogo Jota vào tình huống đối mặt. Nhưng tiền đạo của Liverpool đã rất tỉnh táo và chuyền bóng sang ngang cho thủ quân Ronaldo, người đã có mặt trước khung thành trống sau khi chạy một mạch 100m từ phần sân nhà để đệm bóng dễ dàng mở tỷ số cho Bồ Đào Nha. Theo thống kê, CR7 chỉ mất khoảng 15 giây để chạy từ cầu môn sân nhà sang cầu môn đối phương - một tốc độ đáng kinh ngạc đối với một cầu thủ năm nay đã 36 tuổi.
Ronaldo chạy 100m, ghi bàn cho ĐT Bồ Đào Nha.
Rất tiếc, bàn thắng của Cristiano Ronaldo chỉ làm nền cho một Đức quá xuất sắc ở trận này. Những phút sau đó, "Cỗ xe tăng" làm chủ thế trận và ghi liên tiếp 4 bàn thắng. Những nỗ lực vùng lên của Bồ Đào Nha chỉ giúp họ có thêm 1 bàn danh dự cuối trận, qua đó đành chấp nhận thua chung cuộc 2-4.