Phạm Xuân Nguyên và Euro 2020: Patrik Schick là ai?

Phạm Xuân Nguyên Thứ bảy, ngày 19/06/2021 18:30 PM (GMT+7)
Trước khi Euro 2020 diễn ra tên anh còn ít được biết đến với người hâm mộ trái bóng tròn. Nhưng chỉ qua hai trận đấu của đội tuyển Cộng hòa Czech với Scotland và Croatia ở bảng D cái tên Patrik Schick đã nổi bật trên bảng tỷ số...
Bình luận 0

Patric Schick, anh là ai?

Đây là những nét chung về chàng tiền đạo 25 tuổi này của đội tuyển Czech: năm 2017, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử đội "Roma" (họ trả 38 triệu euro cho anh), nhưng mọi chuyện không suôn sẻ ở đội bóng thủ đô Italia: anh chỉ ghi được 5 bàn thắng trong 46 trận đấu tại Serie A. Vì thế Schick rời Italia và bắt đầu lại sự nghiệp của mình ở Bundesliga, trải qua một mùa giải tại Leipzig và Bayer Leverkusen (tổng cộng 19 bàn thắng).

Phạm Xuân Nguyên và Euro 2020: Patrik Schick là ai? - Ảnh 1.

Patric Schick.

Trước khi Euro 2020 diễn ra tên anh còn ít được biết đến với người hâm mộ trái bóng tròn. Nhưng chỉ qua hai trận đấu của đội tuyển Cộng hòa Czech với Scotland và Croatia ở bảng D cái tên Patrik Schick đã nổi bật trên bảng tỷ số, trên các trang báo thể thao thế giới và trong lòng người xem. Chàng tiền đạo này là cầu thủ đầu tiên tính đến hiện tại ghi được ba bàn thắng, trong đó có một siêu phẩm cầu vồng bay xa từ giữa sân vào lưới đối phương.

Năm 12 tuổi, Schick đã giơ ngón tay thối ra với bố mình

Schick lớn lên ở ngoại ô Praha và bắt đầu chơi bóng từ năm 4 tuổi. Bố mẹ cậu bất ngờ với sở thích này của đứa con vì họ có cả một mạng lưới các tiệm bánh muốn truyền lại cho con.

Patrik luôn thi đấu nổi bật và ghi nhiều bàn thắng, nhưng thậm chí những thất bại nhỏ thôi cũng khiến anh rất bực bội với bản thân, chỉ vài lần chơi không như ý là anh khóc nức ngay trên sân, buộc các huấn luyện viên phải thay anh ra.

Vì sự nhạy cảm này nên Schick không muốn bố mẹ đến xem các trận đấu của mình. "Bố tôi cản trở tôi rất mạnh," chàng tiền đạo kể. - Ông luôn sống bằng bóng đá. Nếu tôi đá dở dù chỉ một chút thôi là ông đã lấy tay che mặt và lắc đầu. Điều này khiến tôi khó chịu. "

Năm 12 tuổi, Schick thi đấu cho đội "Sparta Praha" trong một giải bóng đá mini. Patrik chơi không tốt, thế là bố anh, như thường lệ, hét lên điều gì đó, lắc đầu. Thấy thế Schick không chịu được nữa nên đã quay về phía bố giơ ngón tay thối của mình ra. Ông bố bật cười.

Theo hồi ức của gia đình, khi ấy mẹ của Patrick đã cúi sang nói với chồng: "Anh đáng bị thế lắm!" Kể từ đó, Schick bố cư xử khiêm tốn hơn tại các trận đấu của con mình.

"Vào thời điểm đó, có điều gì đó đảo ngược trong đầu tôi. Tôi đã thay đổi rất nhiều, - chín năm sau Schick nhớ lại. - Trước đó, tôi chấp nhận nằm lòng mọi thứ, nhưng rồi bỗng nhiên tôi nghĩ: "Ai đang đá bóng ở đây? Bố tôi hay tôi? Tất nhiên là tôi chứ." Bố tôi ngừng tỏ thái độ như thế nữa, nhưng ngày càng có nhiều người xuất hiện với những lời khuyên không cần thiết. Tôi không giơ ngón thối ra với họ nữa - thường thì chỉ cần phẩy tay là đủ. Tôi sẽ không thay đổi quan điểm của mình vì họ."

Schick thích tiền và không ngại nói về nó

Khi Schick 16 tuổi, anh ký hợp đồng đầu tiên với đội "Sparta" với giá 10 nghìn cron (tiền Czech) mỗi tháng (khoảng 110 nghìn rúp). Bẵng đi một thời gian, anh chàng cho rằng mình đã đạt được tất cả: "Tôi đã chơi bóng và không ngừng tự nhủ, mình giàu rồi! ".

Hai năm sau, số tiền còn nhiều hơn - lương của Schick được tăng gấp ba lần. "Khi đó, tôi nghĩ, bây giờ  mỗi tháng mình có thể mua được một chiếc iPhone mới. Chỉ để nổ thôi mà! "

Nhưng vào năm 2015, Schick được cho đội "Bohemians" mượn. Anh bực tức: "Tiếp theo sẽ là gì đây? Mình sẽ phải chơi ở giải hạng ba cả một năm ư?"

Tình hình thêm phức tạp vì đối tác mới không thích Schick. Họ cho mức lương phải trả cho chàng tiền đạo 19 tuổi là quá lớn. "Họ nghĩ đây là một gã giàu từ đội "Sparta" đến." Schick kể. - Cuối cùng, tôi quyết định giải thích cho họ hiểu mọi thứ như thế nào, và nói: "Này các anh, ở đội "Sparta" lương tôi là 30 nghìn. Số tiền đó để tôi không phải ăn bám bố mẹ, nên "Bohemians" nên trả cho tôi thêm năm nghìn nữa."

Schick không bao giờ giấu giếm là mình  thích tiền. "Nó thúc đẩy tôi," chàng tiền đạo nói năm 2017. - Tôi hy vọng một vài năm nữa, tôi sẽ ở trong một câu lạc bộ hàng đầu, nơi họ sẽ trả cho tôi nhiều hơn, đó là điều hợp lý. Động lực này đã luôn giúp tôi chơi tốt hơn."

Làm việc với huấn luyện viên về trí tuệ

Khi Schick không thành công ở "Roma", anh đã tìm đến huấn luyện viên về trí tuệ nổi tiếng người Czech Jan Mühlfeit - thời điểm bắt đầu hợp tác được công bố vào tháng 1 năm 2019.

Mühlfeit đã có một sự nghiệp ấn tượng tại Microsoft, sau 22 năm ở đó (15 trong đó ở vị trí quản lý cao nhất). Năm 1993, ông trở thành giám đốc tiếp thị của chi nhánh công ty tại Czech, sau đó ông được đề bạt làm giám đốc điều hành, năm 2002 Mühlfeit trở thành phó chủ tịch EMEA (Châu Âu, Châu Phi và Trung Đông), và từ năm 2007, ông đã thay mặt Microsoft đàm phán với các cơ quan chính phủ. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Mühlfeith tại công ty là Chủ tịch bộ phận châu Âu.

Năm 2014, Mühlfeit rời Microsoft và tập trung vào lĩnh vực huấn luyện về trí tuệ. "Tôi giúp cho mọi người, cho các tổ chức và các quốc gia khám phá ra tiềm năng của mình" – ông viết trên trang web cá nhân.

Mühlfeit làm việc riêng với các vận động viên: "Đối với họ, tôi có một lời khuyên: hãy là chính mình và hãy làm việc có ý thức. Bạn là duy nhất. Hãy nhìn vào những người chiến thắng năm môn phối hợp tại các kỳ Olympic - họ không phải là bản sao. Các vận động viên giỏi nhất biết giữ gìn sự duy nhất của mình."

Theo thống kê do Mühlfeit tiến hành, chỉ có 13% người thích công việc mình làm, số còn lại chỉ làm việc để kiếm tiền. Do đó, một bức tranh lý tưởng về thế giới chỉ có thể có đối với 13% dân số thế giới. "Nếu một người thành công trong việc nhận ra tài năng và thế mạnh của mình, anh ta không chỉ trở nên năng suất hơn mà còn hạnh phúc hơn," Mühlfeit tin chắc.

Mấy điều sơ lược trên đây về Patrik Schick cho thấy vì sao cầu thủ tiền đạo của đội tuyển Cộng hòa Czech đã có được khởi đầu ấn tượng như vậy tại Euro 2020. Hy vọng anh sẽ còn tỏa sáng trong các trận đấu tiếp theo để đưa đội nhà tiến sâu vào những vòng trong của giải đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem