Clip: Mata tỏa sáng rực rỡ, M.U ngược dòng “bắn hạ” Wolfsburg

Quốc Bảo (tổng hợp) Thứ năm, ngày 01/10/2015 08:40 AM (GMT+7)
Ở trận đấu trong khuôn khổ bảng B Champions League diễn ra trên sân Old Trafford vào rạng sáng nay, tiền vệ Juan Mata của M.U đã tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo cực kỳ đẹp mắt, qua đó giúp "Quỷ đỏ" ngược dòng "bắn hạ" Wolfsburg với tỷ số 2-1.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

MU: De Gea; Valencia, Smalling, Blind, Darmian; Schneiderlin, Schweinsteiger; Mata, Rooney, Depay; Martial.

Bàn thắng: Mata (34’), Smalling (53’).

Wolfsburg: Benaglio; Trasch, Naldo, Dante, Rodriguez; Guilavogui; Caligiuri, Arnold, Kruse, Draxler; Dost.

Bàn thắng: Caligiuri (4’).

Tuy bị đánh giá yếu hơn đối thủ và phải làm khách trên sân Old Trafford, nhưng Wolfsburg mới là đội nhập cuộc tốt hơn khi có được bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 4 của trận đấu.

Xuất phát từ tình huống tấn công bên phía cánh trái, các ngôi sao của đội khách đã thực hiện một pha phối hợp khá đẹp mắt, trước khi đưa bóng đến chân Daniel Caligiuri. Trong tư thế không người kèm và ở cự ly chưa đầy 10m, tiền vệ này dễ dàng đệm bóng, hạ gục thủ thành David De Gea. Ở tình huống này, hàng thủ M.U đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi không theo kèm quyết liệt. Thậm chí, Valencia (25) còn đứng sai vị trí, để cho Caligiuri phá bẫy việt vị thành công.

img

Tiền vệ Juan Mata (giữa) đã tỏa sáng rực rỡ khi ghi được 1 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo thành bàn giúp M.U đánh bại Wolfsburg với tỷ số 2-1.

Sau khi bị dội một “gáo nước lạnh” từ rất sớm, M.U đã chủ động thi đấu chậm lại để ổn định thế trận. Trong khi đó, Wolfsburg lại sử dụng lối chơi phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà. Điều đó giúp Red Devils có được khá nhiều khoảng trống để triển khai các đường tấn công. Dù tạo ra được rất nhiều sóng gió về phía khung thành đội khách, nhưng lần lượt Wayne Rooney, Memphis Depay hay Anthony Martial vẫn không thể tìm được đường vào khung thành đội khách.

Phải mãi tới phút 34, M.U mới có được bàn thắng san hòa cách biệt sau pha sút phạt đền thành công của Juan Mata. Trước đó, chính tuyển thủ Tây Ban Nha là người đã có pha tạt bóng trung tay Daniel Caligiuri (7-Wolfsburg) để mang về quả penalty cho đội chủ sân Old Trafford.

Ở những phút tiếp theo, dù M.U đã có rất nhiều tình huống tấn công vô cùng sắc bén, nhưng hàng thủ Wolfsburg vẫn thi đấu rất tập trung và tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà đã nhập cuộc cực kỳ hưng phấn và chỉ cần 8 phút để có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Ở tình huống này, người có công lớn nhất lại là Juan Mata khi anh có pha đánh gót tuyệt đẹp để Chris Smalling (12-M.U) băng xuống xoạc bóng, làm bó tay thủ thành Diego Benaglio (1-Wolfsburg).

Trong những phút còn lại của trận đấu, HLV Dieter Hecking đã quyết định tăng cường sức mạnh cho hàng công khi tung thêm 2 tiền đạo là Andre Schurrle và Nicklas Bendtner vào sân. Thế nhưng, đội khách vẫn không thể có được thêm 1 bàn thắng nào và đành chấp nhận thất bại 1-2 trước M.U.

Với kết quả này, đoàn quân của HLV Louis Van Gaal đã leo lên vị trí thứ 2 tại bảng B Champions League mùa này khi có được 3 điểm sau 2 lượt trận. Đáng chú ý, cả 4 đội tại bảng B đều có 3 điểm sau 2 trận và chỉ hơn kém nhau về hiệu số bàn thắng bại. Vào ngày 22.10 tới, Quỷ đỏ sẽ có cuộc chạm trán với CSKA Moskva, đây chính là cơ hội để họ có thể vươn lên vị trí thứ nhất tại bảng đấu này.

- Video: Những diễn biến chính trong trận đấu giữa M.U và Wolfsburg. Nguồn: Youtube. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem