Có lẽ đá gà là trò chơi phổ biến nhất của dân đỏ đen khu vực ĐBSCL. Mấy ngày qua, “trường gà” ở ấp 4, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre vẫn nhộn nhịp
. Theo chân T – một tay chơi đá gà có tiếng ở địa phương, chúng tôi vào được “trường gà” này để xem cảnh sát phạt của những con bạc nơi đây. Tất cả có hơn 100 người với những tiếng la, hét cổ vũ đinh tai. Tiếng bắt độ vang cả khu vực: “Con vàng 1 chai (1 triệu) đá ăn tám, con xanh đá đồng 5 xị (5 trăm nghìn)….”.
Cứ có người giơ tay lên là xem như đồng ý bắt độ. Khi trận đấu kết thúc (thường chỉ 3 - 5 phút) thì tiếng chửi thề, tiếng bình luận thế đá của con gà thắng vang dội, cảnh chung tiền cho nhau và cáp độ đá trận tiếp theo. Mỗi độ gà, số tiền ăn thua của các con bạc có khi lên đến cả chục triệu đồng. Hầu hết những nông dân chân lấm, tay bùn đều sẵn sàng vay mượn để có tiền triệu cho những cuộc chơi.
Ngày mùng 10 tháng Giêng mà các sòng bầu cua, tài xỉu ở các xã Đông Bình, Mỹ Hòa (huyện Bình Minh, Vĩnh Long) vẫn nhộn nhịp. Trò chơi rất đơn giản nên từ già đến trẻ đều biết chơi và đặt ăn tiền. Ở miệt vườn, nhưng tính chất ăn thua của các con bạc khá cao, có người đặt vài chục ngàn nhưng có người đặt đến 200 nghìn cho 1 lần chơi. Tôi móc tờ 20 nghìn ra đặt, người đàn ông ngồi kế bên nói: “Sao đặt ít vậy, mới vô chơi nên sợ hả? Ở đây không có gian lận gì đâu…”.
Sau vài ván đặt tiền thua nhiều hơn thắng, M - người dẫn đường cho chúng tôi nháy mắt ra hiệu cho dừng cuộc chơi. Ra quán cà phê gần đó nói chuyện, M cho biết: “Thấy vậy chứ toàn là dân chơi chuyên nghiệp không đó!
Chúng nó nhử ông vài ba ván rồi “làm thịt” ông cho tới khi hết tiền luôn…”. Theo M, những tay làm nhà cái lắc bầu cua, tài xỉu được tập luyện rất kỹ và có đủ thứ chiêu gian lận để lừa các con bạc. Rất nhiều người đã tán gia, bại sản từ những trò chơi đỏ đen này.
Lê Hoàng Trung
Vui lòng nhập nội dung bình luận.