Cô dâu Việt tử vong ở Hàn Quốc: Người nhà không tin tự sát

Thứ ba, ngày 30/04/2013 20:33 PM (GMT+7)
Anh Phạm Văn Lực (anh trai chị Trúc) đã sang Hàn Quốc để làm rõ cái chết của em mình. Bà Chỉ cho hay, anh Lực có điện về nói đã thấy được thi thể của chị Trúc, trên thi thể có nhiều vết bầm, nhiều nhất là ở vùng cổ.
Bình luận 0

Tin cô dâu Việt Phạm Thị Trúc tử vong bên Hàn Quốc sau 7 năm làm dâu xứ người đang là câu chuyện xôn xao ở vùng quê nghèo xã Xà Phiên (huyện Long Mỹ, Hậu Giang), bởi phía ngành chức năng TP Busan cho rằng chị Trúc tự sát, tuy nhiên người nhà của cô dâu xấu số này thì cho biết cái chết của chị là "bất thường".

img
Bà Chỉ, mẹ ruột cô dâu Việt Phạm Thị Trúc xót xa kể về con gái mình.

Bà Trần Thị Chỉ (71 tuổi, mẹ ruột chị Trúc) cho biết, gần 7 năm làm dâu, cuộc sống của con gái bà ở xứ người cũng không đến nỗi nào vì thế bà vẫn không tin đứa con gái của bà làm chuyện dại dột đến như vậy.

Tiếp xúc với PV, bà Chỉ kể lại, trước ngày con gái bà chết khoảng 3 ngày, bà và chị Trúc có trò chuyện qua điện thoại. Dù chỉ nói được mấy câu nhưng theo bà Chỉ, tâm trạng của chị Trúc vẫn bình thường. “Nó hỏi thăm vài chuyện ở bên này rồi xin cúp máy để đi rước mấy đứa con nó, tôi không thấy nó có gì khác lạ vì cũng như những lần trò chuyện trước”, bà Chỉ cho biết.

Bà Chỉ cho biết thêm, cuộc trò chuyện này cũng là cuộc nói chuyện sau cùng của hai mẹ con bà. 3 ngày sau, bà nhận được điện thoại của một người quen ở gần chị Trúc báo tin về là chị đã tự sát ngay tại nhà chồng. “Tôi nghe tin như chết đứng bởi mới nói chuyện với con nó có ít ngày. Nhưng tôi không tin con gái tôi nó hành động như vậy, chắc là có gì đó uẩn khúc ngay chính trong nhà chồng của nó”, bà Chỉ nhận định.

img
Chị Phạm Thị Trúc.

Theo bà chỉ, con gái bà từ khi lấy chồng về sống ở Hàn Quốc vào năm 2006 thì về thăm nhà ở Việt Nam chỉ có hai lần, mỗi lần về cũng không ở lại được lâu.

Bà Chỉ cũng cho biết, bà không biết nhà chồng đối xử với con gái bà như thế nào mà ít cho con gái bà về thăm nhà. Ngay cả khi ông Bá chồng bà (ba của chị Trúc) mất, chị cũng không thể về chịu tang ba. “Hồi ba nó mất tháng 7.2012, bên này có báo tin qua Hàn Quốc cho nó nhưng sau đó không thấy tin tức gì. Rồi nó gọi điện về nói nhà chồng nó không cho về, mẹ chồng còn mắng chửi nó nữa”, bà Chỉ xót xa kể lại.

Người nhà chị Trúc cũng cho biết, anh Phạm Văn Lực (anh trai chị Trúc) đã sang Hàn Quốc để làm rõ cái chết của em mình. Bà Chỉ cho hay, anh Lực có điện về nói đã thấy được thi thể của chị Trúc, trên thi thể có nhiều vết bầm, nhiều nhất là ở vùng cổ.

“Tôi là mẹ, tôi hiểu con gái tôi lắm, tôi không tin nó tự mình hủy hoại cuộc đời nó đâu. Tôi rất mong chờ chính quyền Việt Nam và phía Hàn Quốc làm rõ nguyên nhân cái chết thật sự của nó để nó an lòng nhắm mắt”, bà Chỉ bày tỏ.

Theo Dân Trí
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem