Cô gái trẻ bị bắt cóc ở Úc, được giải cứu nhờ bố ở Anh

Quang Minh – Daily Mail Thứ ba, ngày 13/12/2016 16:10 PM (GMT+7)
Cô gái nhanh trí được cứu thoát sau khi nhờ người thân trợ giúp dù bố cô ở cách xa hàng ngàn kilomet.
Bình luận 0

img

Mary nhanh trí thoát nạn nhờ nhắn tin cho bố tại Anh.

Mary Kate Heys, 20 tuổi từ thành phố Manchester, Anh cho biết cô bị bắt cóc từ một nhà nghỉ ở Sunshine Coast, bang Queensland, Australia hôm 11.12. Ngay khi biết mình bị bắt, cô gửi tin nhắn cho cha đang sống ở Anh và cầu cứu.

Ngoài yêu cầu bố mình không được gọi điện thoại, Mary gửi đầy đủ thông tin định vị Google Maps và nói đặc điểm chiếc xe. Chính điều này giúp Mary được cảnh sát sở tại giải cứu và an toàn trở về quê nhà.

Sau khi về nước, Mary trả lời phỏng vấn trên tờ Courier Mail và cho biết bị một người đàn ông tâm thần bắt cóc rồi chở đi hơn 80km. Người đàn ông 22 tuổi, gốc Thụy Điển gọi cửa phòng trọ của Mary sáng ngày 11.12 và đề nghị cô cùng tới thành phố Brisbane.

Lo sợ sẽ bị giết nếu từ chối, Mary đồng ý và leo lên xe. Đi được một quãng khá xa, Mary thuyết phục người đàn ông cho uống nước tại một trạm xăng và được đồng ý. Tại đây, cô nói với nhân viên thu ngân rằng người đàn ông lạ mặt đang bắt cóc cô tuy nhiên không nhận được sự trợ giúp.

Mary nhắn tin cho cha mình ở quê nhà, gửi đầy đủ địa điểm nhờ định vị Google Maps và đặc điểm chiếc xe. Mary nhắn: “Bố còn thức không? Con cần bố gọi cho cảnh sát Australia gấp. Con bị một người đàn ông bắt cóc. Bố nhanh lên”.

img

Bố Mary đã liên lạc với cảnh sát sở tại và giải cứu con gái tại Australia.

Cảnh sát nhanh chóng tìm ra vị trí của chiếc xe Peugeot bạc chở Mary. Người đàn ông bị đưa vào một cơ sở tâm thần còn Mary thoát nạn. Mary không muốn khởi kiện người đàn ông vì cho rằng người này bị bệnh về trí não.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem