Cô học trò nghèo ước mơ làm bác sĩ

Thu Hà Thứ sáu, ngày 13/11/2015 06:44 AM (GMT+7)
“Cố gắng học thật tốt để sau này ra trường có việc làm đỡ đần bố mẹ”, ý nghĩ đó lúc nào cũng thường trực trong tâm trí cô tân sinh viên nghèo nhưng giàu nghị lực Lương Minh Hiệp (dân tộc Tày) lớp K48A, ngành y đa khoa, Đại học Y dược Thái Nguyên.
Bình luận 0

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở xã Hợp Thành (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), cuộc sống quanh năm thiếu trước hụt sau đã khiến Hiệp sớm ý thức việc phải nỗ lực vượt khó, chiến thắng hoàn cảnh để học tập tốt và theo đuổi ước mơ của mình.

img

Ước mơ của Lương Minh Hiệp là sau này trở thành một bác sĩ giỏi. Ảnh: Mạnh Toàn

Lên cấp 2, em theo học nội trú ở Trường THPT Bình Yên (huyện Định Hóa). Nhớ những ngày đầu xa bố mẹ, sống trong môi trường mới còn nhiều bỡ ngỡ, ngày nào em cũng khóc. Mỗi lần bố mẹ lên thăm là cô bé Hiệp nằng nặc đòi về. “Những lúc ấy bố mẹ đều vỗ về an ủi, bảo thương bố thương mẹ phải gắng ở lại học thật giỏi. Cả đời bố mẹ vất vả cũng không sao, chỉ cần các con được ăn học đàng hoàng, khôn lớn trưởng thành. Nhìn dáng mẹ gầy gò, tiều tụy em thương mẹ đến thắt lòng. Em tự nhủ càng khó khăn thì bản thân càng phải cố gắng” - em Hiệp giãi bày.

Liên tục các năm học cấp 3, ngoài danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, em còn đạt hàng loạt giải thưởng như giải Nhất môn sinh cấp tỉnh, giải Nhì môn sinh casio cấp tỉnh, Huy chương Vàng môn sinh Trại hè Hùng Vương, Huy chương Đồng môn sinh trong kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực duyên hải - đồng bằng Bắc Bộ. Với những thành tích ấy, em đã vinh dự được nhận học bổng OdonVallet. Và trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2014 – 2105, em đã đoạt giải Khuyến khích môn sinh.

Với ước mơ trở thành bác sĩ, Hiệp thi tuyển vào ngành y đa khoa - Trường Đại học Y dược Thái Nguyên. Ngày cầm tấm giấy báo trúng tuyển trên tay, Hiệp mừng đến rơi nước mắt. Thế là ước mơ của cô sinh viên nghèo đã được mở ra trước mắt. Bước chân vào giảng đường đại học, Hiệp càng quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn. Ngoài học kiến thức trên lớp, em còn tranh thủ tham khảo tài liệu trên mạng, chịu khó học hỏi từ bạn bè và các anh chị khóa trên để nâng cao kiến thức. Hiệp tâm sự: “Được tận tay chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là bà con nghèo nơi vùng cao là điều em mong muốn từ lâu. Để hiện thực hóa mơ ước ấy, em sẽ nỗ lực học tập, trau dồi y đức, y nghiệp từ những bài học trên giảng đường và trải nghiệm qua những chuyến thực tập về địa bàn vùng sâu sắp tới”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem