Cô thủ khoa nghèo tâm sự

Thứ bảy, ngày 04/09/2010 15:52 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thủ khoa Lê Thị Minh Vượng tâm sự: Muốn học thật tốt để nâng cao tri thức, nhận biết, nhất là việc học thêm ngoại ngữ để được tiếp cận với tri thức nhân loại, cống hiến sức lực cho quê hương, đất nước.
Bình luận 0
img
Thủ khoa Lê Thị Minh Vượng:

Hà Nội đang bước vào thu của 65 năm xây dựng và phát triển đất nước, của Thăng Long ngàn năm văn hiến. 65 năm sau cách mạng, Hà Nội đã đổi khác, nhà cửa mọc lên san sát, xe cộ tấp nập, kinh tế phát triển không ngừng, cuộc sống con người văn minh hiện đại.

Ngay cả mảnh đất quê hương Kim Đường, Ứng Hòa (Hà Nội) quê em nay cũng thay da đổi thịt: Đường bê tông trải nhựa vào đến tận cửa từng nhà thay cho con đường đất lầy lội ngày mưa, bụi mù ngày nắng. Có điện thắp sáng, có TV để nghe thông tin mùa màng, giống hoa màu, vật nuôi, để hội nhập quốc tế.

Đỗ thủ khoa hai trường ĐH học Y Hà Nội và Ngoại thương trong dịp tuyển sinh vừa rồi, bản thân em luôn tâm niệm phải trở thành một bác sĩ tốt để chữa bệnh cho bố mẹ, cho người dân quê hương, đóng góp một phần nhỏ bé cho đất nước. Đồng thời lên kế hoạch học tập thật tốt, tận dụng mọi thời gian tìm hiểu nâng cao tri thức, nhận biết, nhất là việc học thêm ngoại ngữ để được tiếp cận với tri thức nhân loại, cống hiến sức lực cho quê hương, đất nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem